Ai nịnh ai? - Truyện cười
Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:
- Tôi giàu anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.
Nhà giàu:
Nước mưa... - Mầm ươm
Viết cho con trước ngày sinh - Mầm ươm
Con cảm ơn Mẹ! - Mầm ươm
Lòng mẹ - Mầm ươm
Đi ngoài phố - Mầm ươm
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ - Mầm ươm
Tình yêu trong mắt trẻ thơ - Mầm ươm
Quyền được khóc - Mầm ươm
Mẹ luôn sống vì người khác - Mầm ươm
Những vòng tròn - Mầm ươm
Hiển thị 531 - 540 tin trong 883 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...