Lên lão - Nguyễn Khuyến - Thơ
Ông chẳng hay ông tuổi đã già,
Năm lăm ông cũng lão đây mà.
Anh em làng xóm xin mời cả,
Xôi bánh, trâu heo cũng gọi là.
Chú Đáo bên làng lên với tớ,
Ông Từ xóm chợ lại cùng ta.
Bây giờ đến bậc ăn dưng nhỉ, (1)
Có rượu thời ông chống gậy ra.
(1) ăn dưng: ăn không.
Hội tây - Nguyễn Khuyến - Thơ
Vịnh Kiều - Nguyễn Khuyến - Thơ
Văn tế Ngạc Nhi - Nguyễn Khuyến - Thơ
Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến - Thơ
Nước lụt hỏi thăm bạn - Nguyễn Khuyến - Thơ
Quốc kêu cảm hứng - Nguyễn Khuyến - Thơ
Chơi núi An Lão - Nguyễn Khuyến - Thơ
Vợ thợ nhuộm khóc chồng - Nguyễn Khuyến - Thơ
Khóc vợ - Nguyễn Khuyến - Thơ
Cáo quan - Nguyễn Khuyến - Thơ
Hiển thị 11 - 20 tin trong 82 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...