Phan Rí - Trần Hữu Nghiễm - Thơ
Tôi vẫn gửi hồn tôi về Phan Rí
Nơi O tôi sống đến cuối đời
O tôi đi từ thuở thiếu thời
Và ở lại làm người Phan Rí
Có lần tôi về thăm, O mừng mừng tủi tủi
Nước mắt rụa ràn, lời nghèn nghẹn yêu thương
Tôi nhìn lên, rừng núi nhuốm màu sương
Ngoài kia biển cuộn dâng dào dạt sóng
O nằm lại vui buồn cùng đất
Tam Phan xưa lưu dấu bao người
Nhớ Tam Phan tôi vẫn ngậm ngùi
Tôi có mãi tình thiêng liêng Phan Rí
Nói hay là không nói - Trần Hữu Nghiễm - Thơ
Nốt nhạc trầm - Trần Hữu Nghiễm - Thơ
Qua đèo - Trần Hữu Nghiễm - Thơ
Rồi sẽ quên - Trần Hữu Nghiễm - Thơ
Rừng xưa - Trần Hữu Nghiễm - Thơ
Sớm khuya - Trần Hữu Nghiễm - Thơ
Tâm cảnh - Trần Hữu Nghiễm - Thơ
Thăm lăng mạc cửu - Trần Hữu Nghiễm - Thơ
Tháng giêng - Trần Hữu Nghiễm - Thơ
Thơ tặng bạn đường - Trần Hữu Nghiễm - Thơ
Hiển thị 61 - 70 tin trong 98 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...