Quan tại gia - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Một ngọn đèn xanh, mấy quyển vàng
Bốn con làm lính, bố làm quan
Câu thơ, câu phú sưu cùng thuế
Nghiên mực, nghiên son tổng với làng
Nước quạt chưa xong con nhảy ngựa
Trống hầu chưa dứt bố lên thang
Hỏi ra quan ấy ăn lương vợ
Ðem chuyện trăm năm giở lại bàn.
Thề với người ăn xin - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Thi hỏng - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Thi phúc - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Thói đời - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Thông gia với quan - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Thú cô đầu - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Thương vợ (Khen vợ) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tiến sĩ trung thu - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tự đắc - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tự vấn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 101 - 110 tin trong 124 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...