Quan tại gia - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Một ngọn đèn xanh, mấy quyển vàng
Bốn con làm lính, bố làm quan
Câu thơ, câu phú sưu cùng thuế
Nghiên mực, nghiên son tổng với làng
Nước quạt chưa xong con nhảy ngựa
Trống hầu chưa dứt bố lên thang
Hỏi ra quan ấy ăn lương vợ
Ðem chuyện trăm năm giở lại bàn.
Tết dán câu đối - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tết tặng cô đầu - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Than cùng - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Than cùng Ii - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Than đạo học - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Than nghèo - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Than sự thi - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Than thân chưa đạt - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Thành pháo - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Thật vô tích (1) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 91 - 100 tin trong 124 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...