Sơn trà (tạ lại người cho trà) - Nguyễn Khuyến - Thơ
Sơn Trà
Xuân lai khách tặng ngã sơn trà,
Túy lý mông lung bất biện hoa
Bạch phát thương nhan ngô lão hỉ,
Hồng bào kim đái tử chân da ?
Tầm thường tế vũ kinh xuyên diệp
Tiêu sắt thần phong oán lạc dà
Cận nhật tương khan duy dĩ tị
Liễu vô hương khí nhất kha kha !
Nguyễn Khuyến tự dịch bài “Sơn Trà”
Tạ Lại Người Cho Trà (*)
Tết đến người cho một chậu trà,
Ðương say ta chẳng biết rằng hoa
Da mồi tóc bạc ta già nhỉ
Áo tía đai vàng bác đó a
Mưa nhỏ những kinh phường xỏ lá (**)
Gió to luống sợ lúc rơi già
Xem hoa, ta chỉ xem bằng mũi
Ðếch có mùi hương một tiếng khà .
Nước lụt Hà Nam () - Nguyễn Khuyến - Thơ
Vịnh lụt - Nguyễn Khuyến - Thơ
Tặng bà Hậu Cẩm - Nguyễn Khuyến - Thơ
Cảnh trong nhà - Nguyễn Khuyến - Thơ
Khai bút - Nguyễn Khuyến - Thơ
Kiều bán mình - Nguyễn Khuyến - Thơ
Vịnh sư - Nguyễn Khuyến - Thơ
Chừa rượu - Nguyễn Khuyến - Thơ
Bóng đè Cô Đầu () - Nguyễn Khuyến - Thơ
Ngẫu hứng - Nguyễn Khuyến - Thơ
Hiển thị 51 - 60 tin trong 82 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...