Tạp cảm - Hữu Thỉnh - Thơ
Chưa viết giấy đã cũ
Chưa viết sông đã đầy
Đám cưới đi qua có người đứng khóc
Chưa viết chợ đã đông
Chưa viết đồng đã bạc
Người than thở vì mất mùa nhân nghĩa
Câu thơ đứng giữa trời
Vó nhện cất sương rơi
1988
Thơ viết ở biển - Hữu Thỉnh - Thơ
Thư mùa đông - Hữu Thỉnh - Thơ
Tiếng hát trong rừng - Hữu Thỉnh - Thơ
Tìm người - Hữu Thỉnh - Thơ
Tôi bước vào thành phố - Hữu Thỉnh - Thơ
Tôi đi bào ngư - Hữu Thỉnh - Thơ
Trở lại mùa xuân - Hữu Thỉnh - Thơ
Trông ra bờ ruộng - Hữu Thỉnh - Thơ
Trước tượng Bay-on - Hữu Thỉnh - Thơ
Trường ca biển (1) - Hữu Thỉnh - Thơ
Hiển thị 51 - 60 tin trong 68 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...