Than cùng Ii - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Lúc túng toan lên bán cả Trời,
Trời cười: - "Thằng bé nó hay chơi!"
Cho hay công nợ là như thế,
Mà vẫn phong lưu suốt cả đời.
Tiền bạc phó cho con mụ kiếm,
Ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi.
Còn năm, ba chữ nhồi trong ruột,
Khéo khéo không mà nữa cũng rơi!
trích: Câu Hỏi Văn Chương
Vũ Văn Thanh & Vũ Huy Bá
Về đi cầy - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Vị hoàng hoài cổ - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Vì tiền - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Xuân nhật ngẫu hứng - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
91. Nắng phai - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chúc người chúc tết - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cụ tú - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tự cười mình - Ii - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tự cười mình - I - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ta chẳng ra chi - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 111 - 120 tin trong 124 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...