Thuyền lá trăng đêm - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Cali ngày 10 tháng 8 năm 2010
Chuồn chuồn chở nắng sang sông
Mây chiều rơi xuống để hoàng hôn mưa
Thương con bướm ngủ đọt dừa
Lời ai hò hẹn như vừa chiêm bao
Sau hè tàu chuối lao xao
Cầu không tay vịn yêu nhau chẳng màng
Thuyền lá đợi bến sông Ngân
Thương nàng Chức Nữ,Ngưu Lang mịt mù
Bướm vàng đậu nhánh mù u
Hạt mưa chưa thấm lời ru còn buồn
Sậy lau mọc ở ven mương
Hoa cau chưa rụng mà hương bay rồi
Trăng khuya len lén tiếng cười
Giếng nghèo soi một bóng đời cho nhau
Hình như tiếng lá thì thào
Ngọt trong hương bưởi bay vào sân em
Lung linh đọng giọt sương đêm
Hình như ai để bên thềm bóng trăng
Hồn tôi còn một chổ nằm
Cho em trải mộng trăm năm ngủ vùi
Phiên toà ô nhục - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Những ngày mưa tháng sáu - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Những mảnh đời....... - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mặt trời trong mưa đổ vọng tiếng quê hương - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Quê hương trong từng giọt đắng - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Những bàn chân trái_phải - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nhỏ vẫn còn... nhỏ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 191 - 197 tin trong 197 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...