Thuyền lá trăng đêm - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Cali ngày 10 tháng 8 năm 2010
Chuồn chuồn chở nắng sang sông
Mây chiều rơi xuống để hoàng hôn mưa
Thương con bướm ngủ đọt dừa
Lời ai hò hẹn như vừa chiêm bao
Sau hè tàu chuối lao xao
Cầu không tay vịn yêu nhau chẳng màng
Thuyền lá đợi bến sông Ngân
Thương nàng Chức Nữ,Ngưu Lang mịt mù
Bướm vàng đậu nhánh mù u
Hạt mưa chưa thấm lời ru còn buồn
Sậy lau mọc ở ven mương
Hoa cau chưa rụng mà hương bay rồi
Trăng khuya len lén tiếng cười
Giếng nghèo soi một bóng đời cho nhau
Hình như tiếng lá thì thào
Ngọt trong hương bưởi bay vào sân em
Lung linh đọng giọt sương đêm
Hình như ai để bên thềm bóng trăng
Hồn tôi còn một chổ nằm
Cho em trải mộng trăm năm ngủ vùi
Thơ gởi em gái Sài-gòn - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Chiếc nón bài thơ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Bụi pha lê - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Bông cỏ may - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nắng nhớ mưa quên - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Từ em dạo ấy - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Những cánh hoa rơi - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Cô hàng xóm - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Dấu chôn tình buồn - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Người lính già bạn tôi - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 51 - 60 tin trong 197 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...