Về hay ở - Nguyễn Khuyến - Thơ
Văng vẳng tai nghe tiếng chích chòe;
Lặng đi kẻo động khách lòng quê.
Nước non có tớ càng vui vẻ,
Hoa nguyệt nào ai đã đắm mê ?
Quyên đã gọi hè quang quác quác,
Gà từng gáy sáng tẻ tè te.
Lại còn giục giã về hay ở ?
Đôi gót phong trần vẩn khỏe khoe.
Thu ẩm - Nguyễn Khuyến - Thơ
Nhớ cảnh chùa Đọi - Nguyễn Khuyến - Thơ
Mừng ông nghè mới đỗ - Nguyễn Khuyến - Thơ
Thầy đồ ve gái góa - Nguyễn Khuyến - Thơ
Muốn lấy chồng - Nguyễn Khuyến - Thơ
Hoài cổ - Nguyễn Khuyến - Thơ
Hỏi thăm quan tuần mất cướp () - Nguyễn Khuyến - Thơ
Tặng đốc học Hà Nam () - Nguyễn Khuyến - Thơ
Mừng đốc học Hà Nam - Nguyễn Khuyến - Thơ
Than nợ - Nguyễn Khuyến - Thơ
Hiển thị 41 - 50 tin trong 82 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...