Ai? Tôi! - Chế Lan Viên - Thơ
Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!
Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia
ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,
Tôi ú ớ.
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ.
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười
Gởi bài đăng : Phạm Ngọc Thái
Viếng hồn trinh nữ - Nguyễn Bính - Thơ
Tết của mẹ tôi - Nguyễn Bính - Thơ
Dối lòng - Nguyễn Bính - Thơ
Mùa Đông đan áo - Nguyễn Bính - Thơ
Anh lái đò - Nguyễn Bính - Thơ
Bóng người trên sân ga - Nguyễn Bính - Thơ
Hành Phương Nam - Nguyễn Bính - Thơ
Chú rể là anh - Nguyễn Bính - Thơ
Túi ba gang - Nguyễn Bính - Thơ
Xa cách - Nguyễn Bính - Thơ
Hiển thị 1461 - 1470 tin trong 2666 kết quả