Ai? Tôi! - Chế Lan Viên - Thơ
Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!
Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia
ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,
Tôi ú ớ.
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ.
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười
Gởi bài đăng : Phạm Ngọc Thái
Trái tim Sài-gòn - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Chiều chủ nhật buồn - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Điệu lý xàng xê - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Biển và quê hương - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Yêu như....là yêu - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Áo tím ngày xưa - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Thơ gởi em gái Sài-gòn - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Chiếc nón bài thơ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Bụi pha lê - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Bông cỏ may - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 1591 - 1600 tin trong 2666 kết quả