Ai? Tôi! - Chế Lan Viên - Thơ
Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!
Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia
ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,
Tôi ú ớ.
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ.
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười
Gởi bài đăng : Phạm Ngọc Thái
Hôn cái nhìn - Xuân Diệu - Thơ
Chỉ ở lòng ta - Xuân Diệu - Thơ
Hoa đẹp là hoa nhìn với mắt em - Xuân Diệu - Thơ
Tặng bạn bây giờ - Xuân Diệu - Thơ
Mong - Xuân Diệu - Thơ
Đa tình - Xuân Diệu - Thơ
Tình yêu san sẻ - Xuân Diệu - Thơ
Viễn khách - Xuân Diệu - Thơ
Hy mã lạp sơn - Xuân Diệu - Thơ
Lưu học sinh - Xuân Diệu - Thơ
Hiển thị 1981 - 1990 tin trong 2666 kết quả