Ai? Tôi! - Chế Lan Viên - Thơ
Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!
Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia
ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,
Tôi ú ớ.
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ.
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười
Gởi bài đăng : Phạm Ngọc Thái
Mưa - Lưu Quang Vũ - Thơ
Thư viết cho Quỳnh trên máy bay - Lưu Quang Vũ - Thơ
Và anh tồn tại - Lưu Quang Vũ - Thơ
Tiếng Việt - Lưu Quang Vũ - Thơ
Em - Lưu Quang Vũ - Thơ
Nơi ấy - Lưu Quang Vũ - Thơ
Anh đã mất chi, Anh đã được gì - Lưu Quang Vũ - Thơ
Nếu đó là tội lỗi - Lưu Quang Vũ - Thơ
Viết lại một bài thơ Hà Nội - Lưu Quang Vũ - Thơ
Đất nước đàn bầu (câu 201 - 238) - Lưu Quang Vũ - Thơ
Hiển thị 2101 - 2110 tin trong 2666 kết quả