Ai? Tôi! - Chế Lan Viên - Thơ
Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!
Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia
ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,
Tôi ú ớ.
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ.
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười
Gởi bài đăng : Phạm Ngọc Thái
Xuân ý - Huy Cận - Thơ
Đi giữa đường thơm - Huy Cận - Thơ
Chiều xưa - Huy Cận - Thơ
Thu rừng - Huy Cận - Thơ
Buồn đêm mưa - Huy Cận - Thơ
Buồn - Huy Cận - Thơ
Tràng Giang - Huy Cận - Thơ
Ngậm ngùi - Huy Cận - Thơ
Quan Thị - Hồ Xuân Hương - Thơ
Nhà Sư - Hồ Xuân Hương - Thơ
Hiển thị 2311 - 2320 tin trong 2666 kết quả