Ai? Tôi! - Chế Lan Viên - Thơ
Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!
Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia
ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,
Tôi ú ớ.
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ.
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười
Gởi bài đăng : Phạm Ngọc Thái
Biển - Puskin - Thơ
Mẹ ơi - Đồng Đức Bốn - Thơ
Chợ buồn - Đồng Đức Bốn - Thơ
Sông Thương ngày không em - Đồng Đức Bốn - Thơ
Đây thôn Vĩ Dạ - một giấc mơ về cuộc đời Hàn Mặc Tử - Hàn Mặc Tử - Thơ
Tiểu sử các Nhà thơ - goldonline.vn - Thơ
Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
Thà đui - Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
Chạy giặc - Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
Ngóng gió Đông - Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
Hiển thị 2531 - 2540 tin trong 2666 kết quả