Thơ

Anh và em vào rừng  - Bùi Giáng  - Thơ

09/01/2015 06:35
Lượt xem 46861

Vào rừng nhặt củi cùng em
Đói lòng ăn đỡ trái sim, hột chà là
Khát lòng uống suối ngọc ngà
Trưa chói chang nắng suối ngà tắm chơi
 
Rồi đến lúc nắng chiều trời xế
Củi bó rồi, bệ vệ đưa vai
Nâng lên, lưng thẳng, dặm dài
Xuống rừng kĩu kịt miệt mài về thôn
 
Em bước trước , bồn chồn ngoảnh lại
Anh đi sau gánh trái vai đau
Nhìn anh nhăn nhó mệt đừ
Ghé vai em bảo hãy nhường cho em
 
(trích tập thơ Như Sương )
 

 

Các tác phẩm khác

Huyền diệu  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:42
Lượt xem 22642
Này lắng nghe em khúc nhạc thơm
Say người như rượu tối tân hôn;
Như hương thấm tận qua xương tuỷ,
Âm điệu, thần tiên, thấm tận hồn.

Hoa ngọc trâm  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:41
Lượt xem 21177
Anh tặng cho em hoa ngọc trâm
Hoa như ánh sáng, ngọc như mầm
Như cài trên tóc hoa trâm ngọc,
Anh tặng cho em hoa ngọc trâm.

Hỏi  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:40
Lượt xem 40655
Một năm, thêm mấy tháng rồi
Thu đi, đông lại, bồi hồi sắp xuân
Gặp em, em gặp mấy lần
Tưởng quen mà lạ, tưởng gần mà xa

Hết ngày hết tháng  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:39
Lượt xem 26522
Hết ngày, hết tháng, hết! em ôi!
Kinh hãi không gian quặn tiếng còi
Anh ngóng tìm em, tuy thấy đó,
Sắp xa thôi cũng tựa xa rồi!

Gửi hương cho gió  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:39
Lượt xem 19340
Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm
Đem gởi hương cho gió phụ phàng!
Mất một đời thơm trong kẽ núi,
Không người du tử đến nhằm hang.

Giục giã  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:38
Lượt xem 23328
Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ ! Thời gian không đứng đợi

Dỗi (Dỗi hờn)  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:37
Lượt xem 28043
Mặt trăng anh trả cho trời
Vườn hoa anh trả cho người tới thăm
Hồ Tây chiều ấy mưa dầm
Anh xin trả lại cho năm tháng dài

Đơn sơ  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:36
Lượt xem 31852
Em nói trong thư: "Mấy bữa rày,
"Sao mà bươm bướm cứ đua bay;
"Em buồn em nhớ, chao ! em nhớ !
"Em gọi thầm anh suốt cả ngàỵ

Đánh em đau  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:35
Lượt xem 34131
Có khi vò một cành hoa
Bỗng lên hương mới như là đậm sâu
Anh không vò nát em đâu
Nhưng anh có lúc đánh rầu lòng em

Dâng  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:32
Lượt xem 39581
Đây chùm mong nhớ, khóm yêu đương,
Đây nụ mơ mòng đợi ánh sương,
Đây lá bâng khuâng run trước gió;
Đây em, cành thẹn lẩn cành thương.

Hiển thị 1711 - 1720 tin trong 2486 kết quả