Thơ

Bà em  - Thơ vui  - Thơ

05/03/2015 07:35
Lượt xem 45466

Bà em vẫn chưa già
Chiều chiều bà cưỡi tay ga ra đường
Mắt bà vẫn rất tinh tường
Tóc nhuộm ánh đỏ soi gương mỗi ngày

Nhưng Bà em vẫn rất hay
Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm
Công to việc lớn bà vẫn ôm đồm
Chăm lo cho con cháu sớm hôm không nề

Hôm nay cô giáo ra đề
Bắt em phải tả về Bà em
Em tả giống hệt bên trên

Cô bắt viết lại – mắng cho em rằng:

Đã Bà là phải rụng răng
Tóc phải bạc trắng như mây trên trời
Bà thì cũng không được ăn chơi
Mắt thì phải kém còn môi nhai trầu
Không được ngồi hát Karaoke
Nhất là không được ghi lô về mấy xiên
Tuyệt đối không được phóng nhanh vượt ẩu

Em nghe chẳng hiểu ra sao
Vụ này em phải hỏi mẹ xem sao
Tả sai thì lại không hay
Tả đúng thì lại có ngày ăn zero
Kiểu này phải bảo mẹ thôi
Hay đổi Bà khác đúng theo lời của cô???”

Các tác phẩm khác

Còn nỗi nhớ nào quên  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:35
Lượt xem 18570
Thương áo tím không còn bên hàng cúc
Em lấy chồng Mạ bắt đó anh ơi
Cơm hến buồn con ruốc nuốt không trôi
Em nhớ anh răng chi mà nhớ rứa

Một chữ hèn  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:06
Lượt xem 33734
Thưa Mẹ ơi ! Con thằng hèn nước Việt
Nhìn quân Tàu đang giày xéo quê hương
Nhìn chúng đang nhởn nhơ khắp nẻo đường
Mà đan tâm xem kẻ thù là bạn

Những trái tim chân lý  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:03
Lượt xem 30045
Tôi hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi
Mà mặn mà tình nghĩa với quê hương
Lá cờ mang trên chiếc áo tha phương
Em đấu tranh nơi không còn công lý

Chiếc lá vàng rơi  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:02
Lượt xem 28502
Giá buốt bàn tay gió lạnh qua
Lá thu xơ xác trước hiên nhà
Đêm qua chiếc lá sau cùng đã
Trút hết hơi tàn.....anh xót xa

Bài thơ tình cuối  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:01
Lượt xem 28375
Em yêu anh bằng tình yêu thứ nhất
Đấy phải rồi chỉ một anh mà thôi
Trong đêm khuya trăn trở giấc mơ đời
Làm sao ngủ anh sợ mình đánh mất

Phượng đỏ sân trường  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:00
Lượt xem 23258
Thương nhớ quá những ngày xưa kỷ niệm
Có con đường và lắm lá me bay
Chiều từng chiều nắng ngã xuống bờ vai
Ta, mi, hắn sánh bước nhau tan học

Trên phiến đá sầu  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:00
Lượt xem 32690
Nếu hai ta hóa đá
Mãi bên nhau trên vùng đất sâu
Đếm những giọt mưa sầu
Tình yêu có chôn vùi theo ngày tháng

Tấm vé số còn lại  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 20:59
Lượt xem 30047
Em lang thang bước qua từng con phố
Bán sang giàu may mắn cho người ta
Buổi cơm trưa vỏn vẹn khúc bánh mì
Chén nước lã xin người...em uống vội

Hoa phượng ngày xưa  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 20:58
Lượt xem 36528
Ngồi buồn nhớ lại tuổi thơ
Nhớ ngày xưa có con đò ven sông
sân trường có bóng phượng hồng
Nhớ em ngày ấy mắt long lanh cười

Hương trăng  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 20:57
Lượt xem 35616
Lẳng lơ một ánh trăng vàng
Trong đêm lấp lánh muôn ngàn vì sao
Hai đứa ngồi sát bên nhau
Hương trăng thoang thỏang len vào tóc em

Hiển thị 1681 - 1690 tin trong 2653 kết quả