Bà em - Thơ vui - Thơ
Bà em vẫn chưa già
Chiều chiều bà cưỡi tay ga ra đường
Mắt bà vẫn rất tinh tường
Tóc nhuộm ánh đỏ soi gương mỗi ngày
Nhưng Bà em vẫn rất hay
Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm
Công to việc lớn bà vẫn ôm đồm
Chăm lo cho con cháu sớm hôm không nề
Hôm nay cô giáo ra đề
Bắt em phải tả về Bà em
Em tả giống hệt bên trên
Cô bắt viết lại – mắng cho em rằng:
Đã Bà là phải rụng răng
Tóc phải bạc trắng như mây trên trời
Bà thì cũng không được ăn chơi
Mắt thì phải kém còn môi nhai trầu
Không được ngồi hát Karaoke
Nhất là không được ghi lô về mấy xiên
Tuyệt đối không được phóng nhanh vượt ẩu
Em nghe chẳng hiểu ra sao
Vụ này em phải hỏi mẹ xem sao
Tả sai thì lại không hay
Tả đúng thì lại có ngày ăn zero
Kiểu này phải bảo mẹ thôi
Hay đổi Bà khác đúng theo lời của cô???”
32. Như tình - Luân Tâm - Thơ
31. Mất hồn - Luân Tâm - Thơ
30. Sững sờ - Luân Tâm - Thơ
29. Khói mây - Luân Tâm - Thơ
28. Cũng đã chân mây - Luân Tâm - Thơ
27. Lơ lửng - Luân Tâm - Thơ
26. Chết đuối - Luân Tâm - Thơ
25. Cổ tích - Luân Tâm - Thơ
24. Lặng lẽ - Luân Tâm - Thơ
23. Hao gầy - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 1801 - 1810 tin trong 2653 kết quả