Thơ

Bài thơ cuối cùng trước khi “đi tù chung thân“  - Thơ vui  - Thơ

17/01/2015 08:21
Lượt xem 46412

Cuộc đời ta thế là xong
Cổ ta giờ đã vào tròng, đeo gông
Giã từ thủa lính phòng không
Giã từ ngày tháng lông bông an nhàn

Từ nay chịu cảnh "cơ hàn"
"Ở tù" mọt kiếp với nàng "hót gơ"
Cuộc đời là những vần thơ
Dệt nên từ những bất ngờ thất kinh

Mở miệng phải khen nàng xinh
Kẻo nàng làm mẩy làm mình, khổ ai?
Ở nhà là cứ "nghe đài"
Phát thanh liên tục đến vài giờ luôn

Buồn cũng không dám kêu buồn
Phải vui vẻ dẫu tâm hồn sầu bi
Ăn tiêu giờ phải chi li
Vì lương nộp hết còn gì nữa đâu!!!

Dù cho gối mỏi lưng đau
Cơ thể không được rủ nhau biểu tình
Thuế má phải nộp hết mình
Làm tròn bổn phận, gia đình mới êm

Giờ xem bóng đá ban đêm
Không còn hò hét như điên nữa rồi
Rón ra rón rén mà ngồi
Ti vi vặn nhỏ - không lời phát thanh

Đi đâu cũng phải về nhanh
Kẻo mà mọi thứ tanh bành thì... xong
"Hót gơ" mà thấy phiền lòng
Thì lườm cả tháng mà không nói gì.

Thôi chẳng ca thán làm chi
Làm ông chồng tốt, còn gì vui hơn?
An nhàn mà cứ cô đơn
"Tù chung thân" cũng sướng hơn vạn lần...

Theo Song Nguyên (Dân Việt)

Các tác phẩm khác

Trút linh hồn  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 20:36
Lượt xem 6011
Máu đã khô rồi, thơ cũng khô
Tình ta chết yểu tự bao giờ
Từ nay trong gió - trong mây gió
Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ

Trường tương tư  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 20:35
Lượt xem 5499
Hiểu gì không, ý nghĩa của trời thơ
Của hương hoa trong trăng lờn lợt bảy
Của lời câm muôn vì sao áy náy
Hiểu gì không em hỡi! hiểu gì không?

Trường thọ  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 20:34
Lượt xem 6395
Ta sống mãi với trăng sao gấm vóc
Trong nắng thơm, trong tiếng nhạc thần bay
Bút đề lên nền sáng báu năm mây
Thơ chen lấn vô trong nguồn cảm giác

Trồng hoa cúc  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 20:33
Lượt xem 9078
Thích trồng hoa cúc để xem chơi
Cúc ngó đơn sơ lắm mặn mòi
Đêm vắng gần kề say chén nguyệt
Vườn thu vắng vẻ đủ mua vui.

Trăng vàng trăng ngọc  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 20:32
Lượt xem 6265
Trăng! Trăng! Trăng! Là trăng, trăng, trăng!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán đoàn viên, ước hẹn hò...

Trăng tự tử  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 20:31
Lượt xem 5614
Lòng giếng lạnh! Lòng giếng lạnh
Sao chẳng một ai hay
Nghe nói mùa thu náu ở chỗ này
Tất cả âm dương đều tụ họp

Tràn đầy  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 20:30
Lượt xem 6082
Nói trăng rằm là nói cuộc đoàn viên,
Nói trăng khuyết là nói lời chia biệt.
Chưa thấy mộng là tình chưa thắm thiết,
Mê hương hồn e gió bớt say sưa.

Trái mùa  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 20:29
Lượt xem 7496
Mấy độ trong vườn, cam chửa chín
Mỗi lần em nhớ người trai tơ
Trưa hè năm ấy mua cam ngọt
Nhưng thấy cam xanh lại cáo từ.

Tối tân hôn  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 20:28
Lượt xem 6210
Là sợi đường tơ dịu quá trăng
Là bao nhiêu ngọc cũng chưa bằng
Cả và thế giới như không có
Một vẻ yêu là một vẻ tân.

Tôi không muốn gặp  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 20:27
Lượt xem 4221
Tôi hằng muốn thấy người tôi yêu
Nhơ nhởn đồi thông lúc xế chiều
Để ngực phập phòng cho gió giỡn
Đưa tay hứng lấy tình thanh cao.

Hiển thị 2531 - 2540 tin trong 2603 kết quả