Thơ

Bớ bà con, có gã bị bồ đá định làm liều kìa  - Thơ vui  - Thơ

17/01/2015 12:00
Lượt xem 32226

“Tương tư chẳng ốm cũng sầu
Con ruồi bậu mép chẳng đau cũng buồn”

Thế là em đã chuồn chuồn
Bước đi dứt khoát để lòng anh đau
Bao ngày trồng trọt bắt sâu
Bây giờ thu hoạch lại đâu của mình

Càng ngẫm càng hận cuộc tình
Ngày xưa em nói nhục vinh sẵn sàng
Bây giờ em đã sang ngang
Với cái thằng xấu ngang tàng hơn anh

Đầu nó ít tóc đã đành
Nhân tình nổi loạn tan tành em ơi
Nhìn nó muốn đánh tơi bời
Nhưng em lại thích trò chơi chốn tìm

Để anh cứ phải chết chìm
Cho thằng khác hớt mất tim em rồi
Em như cây lúa đơm chồi
Anh như kẻ bón bắt mồi thả câu

Bao công cày xới đã lâu
Nhưng sao em lại bỏ trâu lấy cày
Phụ công tối tối ngày ngày
Anh chăm tươi tốt đến nay dậy thì

Thương em từ thủa ti ti
Bắt tôm thả tép chỉ vì thương em
Bây giờ em lại không thèm
Ham giàu phú quý kéo rèm theo trai

Dã tràng se cát miệt mài
Nhện chưa kịp dệt bi hài thế sao
Lòng anh có gió ào ào
Tim gan lộn ngược cồn cào đắng cay

Bây giờ anh mới được hay
Có thằng đã hớt trên tay anh rồi
Thằng đó bá đạo thôi rồi
Mà sao em lại thả mồi bước sang

Ngày cưới sẽ biến ngày tang
Vì anh chẳng thể dễ dàng bỏ qua
Dù em quỳ lạy xin tha
Anh vẫn biến nó thành ma tức thì

Sao phải quân tử làm gì
Bị bồ đá đít nhục chi đã đành
Dù cho có phải tanh bành
Thì em mãi mãi của dành riêng anh.

PS:

Nãy cơn tức giận lao nhanh
Hết giận ta lại hãm phanh rồi dừng.
Chứ dại gì phải tửng tưng
Có ngày lại phải ăn mừng nhà giam!

Theo Đỗ Huệ (Khám phá)

Các tác phẩm khác

Em làm bếp  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:17
Lượt xem 22146
Anh nhớ lại rất thương
Những khi em xuống bếp
Nấu cho anh món ăn
Đun cho anh miếng nước

Đàn  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:16
Lượt xem 38739
Em nâng đàn tới ngang mày
Và em hạ xuống vừa tay, ôm đàn
Ngón tay em nhạc chứa chan
Mến tuôn trên phím, yêu tràn vào dây

Ngọc trai trong vịnh Cô Tô  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:15
Lượt xem 22120
Anh tên là ánh trời
Em tên là nước bể
Con ta là con trai
Mang ngọc châu diễm lệ

Chớm sang vị hè....  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:14
Lượt xem 30858
Đường tình đã nở hoa xoan
Lao xao gió gợn, hân hoan lá chờ
Trên cao ngan ngát hương đưa
Em ơi, tim tím mơ mờ chùm hoa..

Quả sấu non trên cao  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:13
Lượt xem 25101
Chót trên cành cao vót
Mấy quả sấu con con
Như mấy chiếc khuy lục
Trên áo trời xanh non

Bóng đêm biếc...  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:12
Lượt xem 33578
Bóng đêm biếc thở đều hơi gió mát
Chung quanh ta im lặng đã buông rèm
Gió xa quá, trời xuân êm bát ngát
Biết lời gì nói hết được yêu em

Trăng khuya trên Hắc Hải  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:10
Lượt xem 24690
Trăng trên Hắc Hải rạng ngà
Biển như hồ rộng bao la mới kỳ!
Ngút ngàn sóng gợn li ti
Sao con đôi chấm nghĩ chi trên trời

Ta trao  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:09
Lượt xem 29933
Ta trao Cầu Giấy cho ai?
Ta trao Voi Phục cho người sau ta
Bóng cây đường Láng lòa xòa
Ta trao cho những đôi hòa mai sau

Chiều đầu thu  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:08
Lượt xem 28366
Chiều đầu thu ôi hương hoàng lan
Ngạt ngào nhào trộn cả không gian
Mới còn nắng gắt hôm qua thế
Mà bỗng trên trời mây nhẹ tan...

Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:08
Lượt xem 27567
Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây
Ta mời trời dự, đất vui lây
Trải hàng cây cỏ xăm xăm biếc
Lượn khúc đường non thắm thắm hây

Hiển thị 1881 - 1890 tin trong 2637 kết quả