Thơ

Bớ bà con, có gã bị bồ đá định làm liều kìa  - Thơ vui  - Thơ

17/01/2015 12:00
Lượt xem 32603

“Tương tư chẳng ốm cũng sầu
Con ruồi bậu mép chẳng đau cũng buồn”

Thế là em đã chuồn chuồn
Bước đi dứt khoát để lòng anh đau
Bao ngày trồng trọt bắt sâu
Bây giờ thu hoạch lại đâu của mình

Càng ngẫm càng hận cuộc tình
Ngày xưa em nói nhục vinh sẵn sàng
Bây giờ em đã sang ngang
Với cái thằng xấu ngang tàng hơn anh

Đầu nó ít tóc đã đành
Nhân tình nổi loạn tan tành em ơi
Nhìn nó muốn đánh tơi bời
Nhưng em lại thích trò chơi chốn tìm

Để anh cứ phải chết chìm
Cho thằng khác hớt mất tim em rồi
Em như cây lúa đơm chồi
Anh như kẻ bón bắt mồi thả câu

Bao công cày xới đã lâu
Nhưng sao em lại bỏ trâu lấy cày
Phụ công tối tối ngày ngày
Anh chăm tươi tốt đến nay dậy thì

Thương em từ thủa ti ti
Bắt tôm thả tép chỉ vì thương em
Bây giờ em lại không thèm
Ham giàu phú quý kéo rèm theo trai

Dã tràng se cát miệt mài
Nhện chưa kịp dệt bi hài thế sao
Lòng anh có gió ào ào
Tim gan lộn ngược cồn cào đắng cay

Bây giờ anh mới được hay
Có thằng đã hớt trên tay anh rồi
Thằng đó bá đạo thôi rồi
Mà sao em lại thả mồi bước sang

Ngày cưới sẽ biến ngày tang
Vì anh chẳng thể dễ dàng bỏ qua
Dù em quỳ lạy xin tha
Anh vẫn biến nó thành ma tức thì

Sao phải quân tử làm gì
Bị bồ đá đít nhục chi đã đành
Dù cho có phải tanh bành
Thì em mãi mãi của dành riêng anh.

PS:

Nãy cơn tức giận lao nhanh
Hết giận ta lại hãm phanh rồi dừng.
Chứ dại gì phải tửng tưng
Có ngày lại phải ăn mừng nhà giam!

Theo Đỗ Huệ (Khám phá)

Các tác phẩm khác

Thiên tình sử  - Huyền Minh - Thơ

19/08/2013 16:42
Lượt xem 13150
Mưa buổi sáng hắt hiu sầu xứ lạnh!
Nhớ vô cùng chăn gối chuỗi ngày vui
Thoáng xa xôi... hạnh phúc quả tuyệt vời
Anh nhớ mãi cuộc tình thơ mộng đó...

Tâm thức 4  - Huyền Minh - Thơ

19/08/2013 16:41
Lượt xem 22248
Ai biết cho lòng ta chốn đây
Nhớ mong - mong nhớ chén vơi đầy
Núi sông ngăn cách tình chưa vẹn
Cánh én rã rời dõi bóng mây

Phiến đá sầu  - Huyền Minh - Thơ

19/08/2013 16:40
Lượt xem 23561
Hóa thân tượng đá giữa trời
Ta cười ngạo mạn chôn vùi tình ai ...

Hạ vàng  - Huyền Minh - Thơ

19/08/2013 16:40
Lượt xem 20897
Hạ vàng giọt nắng lung linh
Đậu trên ánh mắt thủy tinh của người

Giấc mơ đời  - Huyền Minh - Thơ

19/08/2013 16:37
Lượt xem 25817
Tôi chỉ là giọt sương mai nhỏ bé
Đọng long lanh trên lá một sớm thu
Đời mong manh làn gió nhẹ vi vu
Thân tan biến vẫn mang hồn trong trắng

Đóa hoa diệu thường  - Huyền Minh - Thơ

19/08/2013 16:36
Lượt xem 16696
Ngỡ ngàng ta lạc bến mê
Đời là ảo mộng ngõ về nơi đâu?
Lời yêu gió thoảng qua cầu
Mây trôi cuối nẻo áo màu xưa phai

Dấu thời gian  - Huyền Minh - Thơ

19/08/2013 16:35
Lượt xem 22788
Hoa mai rộn nở bóng xuân sang
Trước thềm năm mới dấu thời gian
Xuân xưa chan chứa tình mơ mộng
Xuân đến năm nay mộng dở dang...

Chiến sĩ vô danh  - Huyền Minh - Thơ

19/08/2013 16:34
Lượt xem 23418
Giữa lòng đất Mẹ lời ru
Trời xanh êm ái, cánh diều đong đưa
Chuyện người chiến sĩ năm xưa
Lật trang sách cũ, lệ nhòa chứa chan...

Anh cứ đi  - Huyền Minh - Thơ

19/08/2013 16:32
Lượt xem 25915
Anh! ...
Đừng anh nhé! Đừng xa em thêm nữa
Đừng bao giờ thốt lời lẽ phân ly
Nắng sẽ nhạt đồng khô vàng cỏ úa
Mây giọt hờn bong bóng vỡ trời mưa

Sớm mai gà gáy  - Huy Cận - Thơ

19/08/2013 16:09
Lượt xem 23548
Tiếng gà gáy ơi! Gà gáy ơi!
Nghe sao ấm áp tựa nghe đời
Tuổi thơ gà gáy ran đầu bếp
Trâu dậy trong ràn, em cựa nôi

Hiển thị 2251 - 2260 tin trong 2637 kết quả