Thơ

Bờ trần gian  - Bùi Giáng  - Thơ

09/01/2015 08:39
Lượt xem 53941

Đường cong có cỏ mọc ven bờ
Đứng trong vườn lá chuối tơ
Chó sủa sớm chiều đi qua ngõ
Gà con mất mẹ chạy bâng quơ

Cá ở ngoài khe có ít nhiều
Cồn lau cỏ lách có hoang liêu
Em về có hỏi răng ri rứa
Nhắm mắt đưa chân có bận liều

Các tác phẩm khác

Mưa xuân  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 13:45
Lượt xem 23350
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa.

Nhạc xuân  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 09:52
Lượt xem 38020
Hôm nay là xuân, mai còn xuân
Xuân đã sang đò nhớ cố nhân
Người ở bên kia sông cách trở
Có về Chiêm Quốc như Huyền Trân ?

Nhớ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 09:51
Lượt xem 66093
Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
Em thử quay xem được mấy vòng
Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ
Em thử lào xem được mấy thưng!

Thời trước  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 09:51
Lượt xem 23667
Sáng giăng chia nửa vườn chè
Một gian nhà nhỏ đi về có nhau
Vì tằm tôi phải chạy dâu
Vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay

Thư cho chị  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 09:50
Lượt xem 43399
Viết cho chị cánh thư này
Một đêm lữ thứ em say rượu cần
Nhớ người cách một mùa xuân
Hình như người đã một lần sang sông

Tình tôi  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 09:49
Lượt xem 36063
Tình tôi là giọt thủy ngân
Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
Tình cô là đóa hoa đơn
Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

Trời mưa ở Huế  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 09:48
Lượt xem 40942
Trời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói
Trời mờ ngao ngán một loài mây.

Trường huyện  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 09:47
Lượt xem 31741
Học trò trường huyện ngày năm ấy
Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Đội đầu chung một lá sen tơ

Tương tư  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 09:47
Lượt xem 37032
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.

Vâng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 09:46
Lượt xem 30888
Lạ quá ! Làm sao tôi cứ buồn ?
Làm sao tôi cứ khổ luôn luôn ?
Làm sao tôi cứ tương tư mãi,
Người đã cùng tôi phụ rất tròn ?

Hiển thị 1381 - 1390 tin trong 2520 kết quả