Thơ

Bồng con - bồng súng  - Nguyễn Vũ Tiềm  - Thơ

20/12/2014 15:38
Lượt xem 28491

xem thêm : Tiểu sử Nguyễn Thi

Nguyễn Thi (1928-1968)

Người mẹ nào cũng muốn bồng con
sao có lúc phải buộc lòng cầm súng?
Anh không chín tháng ưu tư nặng
hiểu lòng người mẹ chăng?

Mang nặng đẻ đau từng con chữ
bà đỡ là cây súng sát bên hông
tác phẩm hài đồng chưa oe thở
máu nhà văn đã chảy thành dòng.

Các tác phẩm khác

Vẩn vơ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:47
Lượt xem 32964
đã quyết không .... không .. được một ngày
Rồi yêu mất cả buổi chiều nay.
Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá !
Không biết chiều mưa hay nắng đây ?

Khách hẹn  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:45
Lượt xem 19927
Ao hồ tiếng ếch gần xa,
Mai vàng tiết hạnh nhà nhà mưa rơi.
Nửa đêm cái hẹn qua rồi,
Quân cờ gõ nhảm làm rơi hoa đèn.

Thu rơi từng cánh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:45
Lượt xem 22624
Mùa thu hoa cúc lại tàn,
Thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong.
Người về để lạnh phòng không,
Thu rơi từng cánh cho lòng nhớ thương.

Trối trăng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:44
Lượt xem 20316
-Sum họp đôi ta chốc bấy lâu,
Tính tôi với mợ tưởng cùng nhau
Trăm năm đầu bạc duyên còn thắm,
Tôi có ngờ đâu thế này đâu !

Vì ai  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:42
Lượt xem 32387
Cỏ đồi ai nhuộm mà xanh?
áo em ai nhuộm mà anh thấy?
Da trời ai nhuộm mà lam?
Tình ta ai nhuộm, ai làm cho phai ?

Giữa đường  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:42
Lượt xem 21070
Đường rừng sỏi đỏ như son,
Xa hàng một cổ theo con ngựa gầy.
Lối mòn leo đá, luồn cây,
Nhá nhem dừng lại quán nầy, mai xuôi

Nhà em  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:41
Lượt xem 31433
Nhà em cách bốn quả đồi,
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng.
Nhà em xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng yêu em.

Vài nét Huế  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:40
Lượt xem 28327
Cầu cong như chiếc lược ngà,
Sông dài mái tóc cung nga buông hờ.
đôi bờ đôi cánh tay vua,
Cung nga úp mặt làm thơ thất tình.

Lửa đò  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:39
Lượt xem 36830
Suốt trời không một điểm sao,
Suốt trời mực ở nơi nào loang ra.
Lửa đò chong cái trăng hoa,
Mõ sông lục đục canh gà te te.

Sao chẳng về đây  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:39
Lượt xem 21053
Lối đỏ như son tới xóm Dừa,
Ngang cầu đã điểm hạt lưa thưa,
(Xuân sang xao xuyến lòng tôi quá)
Tôi đã xây tròn sự nghiệp chưa ?

Hiển thị 551 - 560 tin trong 1788 kết quả