Bữa nay ruộng nhớ - Bùi Giáng - Thơ
Ruộng đồng mọc lúa
Ruộng đồng mọc lúa quanh năm
Em về đại lộc tôi nằm Bình dương
K ra hai nẻo lộn đưng
Sầu riêng châu chấu một nưng năm xưa
Ruộng đồng không mọc
Ruộng đồng không mọc lúa mùa
Từ hôm cánh tr¡ng cò lưa tiếng buồn
đêm nào nhỏ giọt khe mương
đêm này rớt hột mù sương bây gi .
Bữa nay ruộng nhớ
Bữa nay ruộng nhớ lưng tri
Thông ngàn lũng tạ núi ngồi chiêm bao
Ra đi mang hận hội nào
Cổng xô còn vọng điệu chào bay ngang.
Bệnh - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Bợm già (1) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Bỡn người làm mối - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Bỡn ông ấm Điềm - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Bỡn tri phủ Xuân Trường - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Buồn thi hỏng - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cái học nhà nho - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cái khó - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cái nhớ - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cảm hứng - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 571 - 580 tin trong 2590 kết quả