Chém cha cái kiếp cô đơn - Thơ vui - Thơ
Chửi cha cái kiếp phải ở không
Sao mãi mà ta chửa có chồng
Cái thân bèo bọt sao thấy khổ
Bao giờ mới hết “giả vờ ngông”
Bọn nó đi chơi những đêm đông
Ôm nhau í ới dưới trời hồng
Còn ta giả điếc đầy thương tiếc
Bao năm vẫn cứ “lính phòng không”.
Sao đời lại để ta ngóng trông
Bao lâu ta mới được lấy chồng
Hình hài mặt mũi đâu “tệ bạc”
Sao đời không “sạc” đủ đầy pin.
Chắc là phải đi khấn cầu xin
Thượng đế ban phát chút lòng tin
Để sang đông này đời bớt khổ
Nếu quá tuổi năm sợ mất thì
Lấy chồng có thể sẽ lâm ly
Nhưng mà ít nhất có cái gì
Bạn không mắng nhiếc bè bớt chọc
Chẳng nhìn mặt mẹ nặng như chì
Lời khấn của ta rất cầu kỳ
Chỉ mong tết này có cái chi
Gấu đèo ghế trước khoe lối xóm
Thế là con ế đã “có gì”!
Gần - Xuân Diệu - Thơ
Gió trên đồi - Xuân Diệu - Thơ
Tiễn biệt - Xuân Diệu - Thơ
Anh về ấm thượng... - Xuân Diệu - Thơ
Tặng quạt em - Xuân Diệu - Thơ
Em tặng quạt - Xuân Diệu - Thơ
Dài đêm thêm nhớ... - Xuân Diệu - Thơ
Thương mến đầu tiên - Xuân Diệu - Thơ
Và cây đời mãi mãi xanh tươi - Xuân Diệu - Thơ
Dỗi hờn (Dỗi) - Xuân Diệu - Thơ
Hiển thị 1911 - 1920 tin trong 2630 kết quả