Thơ

Chém cha cái kiếp cô đơn  - Thơ vui  - Thơ

17/01/2015 11:40
Lượt xem 66090

Chửi cha cái kiếp phải ở không
Sao mãi mà ta chửa có chồng
Cái thân bèo bọt sao thấy khổ
Bao giờ mới hết “giả vờ ngông”

Bọn nó đi chơi những đêm đông
Ôm nhau í ới dưới trời hồng
Còn ta giả điếc đầy thương tiếc
Bao năm vẫn cứ “lính phòng không”.

Sao đời lại để ta ngóng trông
Bao lâu ta mới được lấy chồng
Hình hài mặt mũi đâu “tệ bạc”
Sao đời không “sạc” đủ đầy pin.

Chắc là phải đi khấn cầu xin
Thượng đế ban phát chút lòng tin
Để sang đông này đời bớt khổ
Nếu quá tuổi năm sợ mất thì

Lấy chồng có thể sẽ lâm ly
Nhưng mà ít nhất có cái gì
Bạn không mắng nhiếc bè bớt chọc
Chẳng nhìn mặt mẹ nặng như chì

Lời khấn của ta rất cầu kỳ
Chỉ mong tết này có cái chi
Gấu đèo ghế trước khoe lối xóm
Thế là con ế đã “có gì”!

Theo Đỗ Huệ (Khám phá)

Các tác phẩm khác

Qua Đèo Ngang  - Bà Huyện Thanh Quan - Thơ

18/08/2013 15:59
Lượt xem 12707
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà

Chùa Trấn Bắc  - Bà Huyện Thanh Quan - Thơ

18/08/2013 15:58
Lượt xem 10254
Trấn Bắc hành cung cỏ dãi dầu
Chạnh niềm cố quốc nghĩ mà đau
Mấy tòa sen rớt mùi hương ngự
Năm thức mây phong nếp áo chầu

Nhà thơ Trần Tế Xương thương vợ  - Trần Hữu Nghiễm - Thơ

18/08/2013 15:52
Lượt xem 12869
Người thương vợ nhất nước
Chắc có lẽ là ông!
Thương thân cò lặn lội
Thương mặt nước đò đông

Khung trời ký ức  - Huyền Minh - Thơ

18/08/2013 15:45
Lượt xem 13049
Nhớ về Tú Xương

Quê hương tôi tận bên kia trái đất
Cách đại dương thăm thẳm một trời xa
Hai lăm năm lưu lạc bước xa nhà
Dòng nhật ký từng trang ghi đậm nét...

Xa xưa Sài Gòn  - Thăng Trầm - Thơ

18/08/2013 15:41
Lượt xem 13883
Sài gòn thuở ấy giờ ở đâu
Nguyễn Huệ Tự Do đã đổi màu
Còn đâu thơ mộng Tao Dàn cũ
muôn nét phai tàn Tú Xương đau

Thấy dễ mà khó  - Tăng Minh Luân - Thơ

18/08/2013 15:39
Lượt xem 11220
Lớp 12 lớp càng cao
Khuyên nhau gắng học cớ sao hay lười.
Học rồi giúp ích cho đời
Đừng như Chiêu Thống cỗng người hại dân.

Nắng phai  - Luân Tâm - Thơ

18/08/2013 15:36
Lượt xem 13963
Biết có còn chăng chút nắng phai
Gió mưa xóa hết nợ lưu đày
Ngày đêm mong ngủ ôm gối mẹ
Chẳng nợ ai cũng chẳng phiền ai!

Nhớ Tú Xương  - Trần Hậu - Thơ

18/08/2013 15:34
Lượt xem 17648
Nghĩ lại thương ông đến bất bình
Số phận lung trung điểu bách thanh
Ông Nghè ông Cống kinh chữ nghĩa
Quan Pháp quan Nam sợ thanh danh

Thơ tặng vợ  - Cao Thoại Châu - Thơ

18/08/2013 15:32
Lượt xem 14793
Không phải vợ ông Trần Tế Xương
nhà thơ có hai bàn tay trắng
có bãi xa thân cò cánh mỏng
tiếng eo sèo như sóng dậy trên sông

Tự cười mình - Ii  - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ

18/08/2013 15:25
Lượt xem 13033
Lúc túng toan lên bán cả trời
Trời cười: thằng bé nó hay chơi...
Cho hay công nợ là như thế
Mà vẫn phong lưu suốt cả đời.

Hiển thị 2471 - 2480 tin trong 2630 kết quả