Chém cha cái kiếp cô đơn - Thơ vui - Thơ
Chửi cha cái kiếp phải ở không
Sao mãi mà ta chửa có chồng
Cái thân bèo bọt sao thấy khổ
Bao giờ mới hết “giả vờ ngông”
Bọn nó đi chơi những đêm đông
Ôm nhau í ới dưới trời hồng
Còn ta giả điếc đầy thương tiếc
Bao năm vẫn cứ “lính phòng không”.
Sao đời lại để ta ngóng trông
Bao lâu ta mới được lấy chồng
Hình hài mặt mũi đâu “tệ bạc”
Sao đời không “sạc” đủ đầy pin.
Chắc là phải đi khấn cầu xin
Thượng đế ban phát chút lòng tin
Để sang đông này đời bớt khổ
Nếu quá tuổi năm sợ mất thì
Lấy chồng có thể sẽ lâm ly
Nhưng mà ít nhất có cái gì
Bạn không mắng nhiếc bè bớt chọc
Chẳng nhìn mặt mẹ nặng như chì
Lời khấn của ta rất cầu kỳ
Chỉ mong tết này có cái chi
Gấu đèo ghế trước khoe lối xóm
Thế là con ế đã “có gì”!
Một ngã ba - Xuân Diệu - Thơ
Sao mọc - Xuân Diệu - Thơ
Mây lưng chừng hàng - Xuân Diệu - Thơ
Quạt - Xuân Diệu - Thơ
Lại một vừng trăng - Xuân Diệu - Thơ
Lại trung thu - Xuân Diệu - Thơ
Chiếc bánh trung thu - Xuân Diệu - Thơ
Trăng dọi phòng ta... - Xuân Diệu - Thơ
Ngược dòng sông Đuống - Xuân Diệu - Thơ
Hồ của hai ta - Xuân Diệu - Thơ
Hiển thị 1901 - 1910 tin trong 2630 kết quả