Chiều hôm nay áo vàng xa muôn dặm - Thăng Trầm - Thơ
cũng chẳng phải hay vô tình như gió
dứt lá vàng để cành trụi sương thu
cũng chẳng phải như mây hay hờ hũng
nhẹ trôi đi dù nức nở trăng mờ
Sao xuân nầy lòng dâng đầy bỡ ngỡ
như tuyết rơi đến sớm cuối tàn thu
những thương đau dù ta dấu sa mù
hồn hụt hẫng dù người đang bên cạnh
cũng chẳng phải vì ân tình tê dại
cuối đường dài người mỗi ngã khuôn hay
màu nắng phai hay là màn sương mây
đời trơn quá sao mình không một lối
cũng chẳng phaỉ áng mây đen giăng mãi
giọt mưa rơi đẵm ướt tận đáy lòng
những luyến thương nồng ấm cũng hơn không
khi chợt tĩnh áo vàng xa muôn dặm
Tạo Hóa sinh em - Huy Cận - Thơ
Nằm nghe người thở - Huy Cận - Thơ
Học sinh - Huy Cận - Thơ
Áo trắng - Huy Cận - Thơ
Anh viết bài thơ - Huy Cận - Thơ
Hai bàn tay em - Huy Cận - Thơ
Mẹ ơi, đời mẹ - Huy Cận - Thơ
Trình bày - Huy Cận - Thơ
Huy Cận chung quanh Phong trào Thơ mới - Huy Cận - Thơ
Trăng xuân - Huy Cận - Thơ
Hiển thị 1121 - 1130 tin trong 1491 kết quả