Chiều hôm nay áo vàng xa muôn dặm - Thăng Trầm - Thơ
cũng chẳng phải hay vô tình như gió
dứt lá vàng để cành trụi sương thu
cũng chẳng phải như mây hay hờ hũng
nhẹ trôi đi dù nức nở trăng mờ
Sao xuân nầy lòng dâng đầy bỡ ngỡ
như tuyết rơi đến sớm cuối tàn thu
những thương đau dù ta dấu sa mù
hồn hụt hẫng dù người đang bên cạnh
cũng chẳng phải vì ân tình tê dại
cuối đường dài người mỗi ngã khuôn hay
màu nắng phai hay là màn sương mây
đời trơn quá sao mình không một lối
cũng chẳng phaỉ áng mây đen giăng mãi
giọt mưa rơi đẵm ướt tận đáy lòng
những luyến thương nồng ấm cũng hơn không
khi chợt tĩnh áo vàng xa muôn dặm
Ghen - Hàn Mặc Tử - Thơ
Đừng cho lòng bay xa - Hàn Mặc Tử - Thơ
Đôi ta - Hàn Mặc Tử - Thơ
Đời phiêu lãng - Hàn Mặc Tử - Thơ
Đàn nguyệt - Hàn Mặc Tử - Thơ
Đàn ngọc - Hàn Mặc Tử - Thơ
Đà Lạt trăng mờ - Hàn Mặc Tử - Thơ
Uống trăng - Hàn Mặc Tử - Thơ
Rượt trăng - Hàn Mặc Tử - Thơ
Rướm máu - Hàn Mặc Tử - Thơ
Hiển thị 1381 - 1390 tin trong 1491 kết quả