Thơ

Chương D - đoạn D2 - khổ D2/1  - Đặng Trần Côn  - Thơ

20/12/2014 07:06
Lượt xem 16247

Lang nội xuân phong nhật tương yết
Khả liên ngộ tận lương thì tiết
Lương thì tiết Diêu hoàng Nguỵ tử [giá] đông phong
Lương thì tiết Chức Nữ Ngưu Lang (khiên ngưu) hội minh nguyệt
Tạc nhật vị kê tây gia (giá) nương
Kim niên dĩ quy đông lân thiến
Khả liên thố (uổng) thu thất không phòng
Niên niên ngộ tận lương thì tiết
(Đặng Trần Côn)

----------

Lang kín gió xuân chừng sắp hết
Đáng thương để lỡ hương thời tiết
Lương thời tiết Diêu vàng Nguỵ tím gả đông phong
Lương thời tiết Chức Nữ Ngưu Lang gặp minh nguyệt
Xưa gái mái tây tóc còn buông
Nay trai thôn đông duyên đã kết
Đáng thương uổng sức giữ phòng không
Hằng năm lỡ cả lương thời tiết

(Nguyễn Huy Hùng)

Các tác phẩm khác

Lạc quan  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:45
Lượt xem 27831
Vườn cười bằng bướm, hót bằng chim;
Dưới nhánh, không còn một chút đêm:
Những tiếng tung hô bằng ánh sáng
Ca đời hưng phục trẻ trung thêm.

Lạ  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:43
Lượt xem 43056
Người nào xa lạ đâu đây,
Người mi thanh sáng, người tay dịu hiền
Tôi nhìn quên đẹp, quên duyên,
Quên câu ăn nói, tôi nhìn người thôi

Huyền diệu  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:42
Lượt xem 20386
Này lắng nghe em khúc nhạc thơm
Say người như rượu tối tân hôn;
Như hương thấm tận qua xương tuỷ,
Âm điệu, thần tiên, thấm tận hồn.

Hoa ngọc trâm  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:41
Lượt xem 18343
Anh tặng cho em hoa ngọc trâm
Hoa như ánh sáng, ngọc như mầm
Như cài trên tóc hoa trâm ngọc,
Anh tặng cho em hoa ngọc trâm.

Hỏi  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:40
Lượt xem 37800
Một năm, thêm mấy tháng rồi
Thu đi, đông lại, bồi hồi sắp xuân
Gặp em, em gặp mấy lần
Tưởng quen mà lạ, tưởng gần mà xa

Hết ngày hết tháng  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:39
Lượt xem 23790
Hết ngày, hết tháng, hết! em ôi!
Kinh hãi không gian quặn tiếng còi
Anh ngóng tìm em, tuy thấy đó,
Sắp xa thôi cũng tựa xa rồi!

Gửi hương cho gió  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:39
Lượt xem 16817
Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm
Đem gởi hương cho gió phụ phàng!
Mất một đời thơm trong kẽ núi,
Không người du tử đến nhằm hang.

Giục giã  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:38
Lượt xem 21391
Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ ! Thời gian không đứng đợi

Dỗi (Dỗi hờn)  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:37
Lượt xem 26390
Mặt trăng anh trả cho trời
Vườn hoa anh trả cho người tới thăm
Hồ Tây chiều ấy mưa dầm
Anh xin trả lại cho năm tháng dài

Đơn sơ  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:36
Lượt xem 28793
Em nói trong thư: "Mấy bữa rày,
"Sao mà bươm bướm cứ đua bay;
"Em buồn em nhớ, chao ! em nhớ !
"Em gọi thầm anh suốt cả ngàỵ

Hiển thị 801 - 810 tin trong 1578 kết quả