Thơ

Chuyện chiêm bao (22)  - Bùi Giáng  - Thơ

09/01/2015 08:46
Lượt xem 52431

Đi về phố thị tìm em
Tìm em rừng biển chênh vênh thị thành
Trang đời em giữ quá xanh
Một chiều man dại nhìn anh đợi chờ
Thấy em như thể hững hờ
Thấy tôi như thể nửa chờ nửa không
Thị thành sắp bước vào đông
Thành thân băng tuyết phiều bồng xuân xanh

Các tác phẩm khác

Lòng nào dám tưởng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:51
Lượt xem 27590
Mẹ em như bóng nắng về chiều
Sống được bao nhiêu biết bấy nhiêu.
Em em còn trẻ người non dạ,
Há nỡ theo anh, nỡ bỏ liều.

Quán lạnh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:51
Lượt xem 19952
Mùa thu đến chậm như chưa đến,
Lá vội rơi theo gió vội vàng,
Sương đã dâng lên chiều đã xuống,
Bến đò đã tắt chuyến sang ngang.

Đường rừng chiều  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:50
Lượt xem 27198
Lữ hành bắt gặp quán cơm,
Bầy ong bắt gặp mùi thơm hoa rừng.
Đèo cao con suối ngập ngừng,
Nắng thoai thoải nắng chiều lưng lửng chiều.

Đêm cuối cùng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:49
Lượt xem 30334
Hội làng mở giữa mùa thu,
Trời cao gió cả trăng như ban ngày.

Mùa xuân xanh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:49
Lượt xem 27983
Mùa xuân là cả một mùa xanh,
Trời ở trên cao, lá ở cành.
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
đồng nàng và lúa ở đồng anh.

Áo anh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:48
Lượt xem 21131
Tằm em ăn rỗi hôm nay,
Hái dâu em bận suốt ngày hôm qua.
Mong sao tằm tốt tơ già,
May đôi áo nái làm quà cho anh.

Cảm tác  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:47
Lượt xem 24533
Thơ suông, rượu nhạt, quán cơm nghèo,
Xuân xế mùa xuân, chiều xế chiều.
Chín hẹn đã sai mười: bạn quý.
Nghìn voi không được một: người yêu.

Vẩn vơ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:47
Lượt xem 33127
đã quyết không .... không .. được một ngày
Rồi yêu mất cả buổi chiều nay.
Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá !
Không biết chiều mưa hay nắng đây ?

Khách hẹn  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:45
Lượt xem 20131
Ao hồ tiếng ếch gần xa,
Mai vàng tiết hạnh nhà nhà mưa rơi.
Nửa đêm cái hẹn qua rồi,
Quân cờ gõ nhảm làm rơi hoa đèn.

Thu rơi từng cánh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:45
Lượt xem 22793
Mùa thu hoa cúc lại tàn,
Thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong.
Người về để lạnh phòng không,
Thu rơi từng cánh cho lòng nhớ thương.

Hiển thị 1281 - 1290 tin trong 2525 kết quả