Chuyện chiêm bao (hai) - Bùi Giáng - Thơ
Đêm đêm anh ngủ màn trời
Nằm trên chiếu đất dịch dời tủy xương
Tủy xương dời dịch tuyết sương
Trùng quan thu tóm về vườn giá băng
Mồ hôi sa mạc hằng hằng
Đổ ra thánh thót cản ngăn bốn mùa
Nắng mưa dù thiệt dù thua
Thiệt thua thù thắng thượng thừa thành thân
Bấy nay kẻ Việt người Tần
Bấy nay dưới nguyệt đếm gần đếm xa
Đếm lui đếm tới đời ta
Đếm từ mạt thế đổi ra thịnh triều
Bất ngờ dừng sững đến điều
Hồng hoang thái thậm hoang liêu dại khờ
Đầy vai địa lý chép tờ
Thơ về quá muộn tóc tơ điêu tàn
Trời màn đất chiếu hỗn mang
Sầu đi hỗn độn quá quan điệu chào
Lý nhãn lồng - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Đôi mắt người xưa - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Tiếng tắc kè gọi bậu - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Lạc bước - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Thương nhớ mẹ hiền - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nỗi buồn con cuốn chiếu - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa rơi phố nhỏ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Với những mùa thu - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Lá đổ chiều thu - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mấy mùa thu qua - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 1531 - 1540 tin trong 2545 kết quả