Chuyện chiêm bao (hai) - Bùi Giáng - Thơ
Đêm đêm anh ngủ màn trời
Nằm trên chiếu đất dịch dời tủy xương
Tủy xương dời dịch tuyết sương
Trùng quan thu tóm về vườn giá băng
Mồ hôi sa mạc hằng hằng
Đổ ra thánh thót cản ngăn bốn mùa
Nắng mưa dù thiệt dù thua
Thiệt thua thù thắng thượng thừa thành thân
Bấy nay kẻ Việt người Tần
Bấy nay dưới nguyệt đếm gần đếm xa
Đếm lui đếm tới đời ta
Đếm từ mạt thế đổi ra thịnh triều
Bất ngờ dừng sững đến điều
Hồng hoang thái thậm hoang liêu dại khờ
Đầy vai địa lý chép tờ
Thơ về quá muộn tóc tơ điêu tàn
Trời màn đất chiếu hỗn mang
Sầu đi hỗn độn quá quan điệu chào
24. Lặng lẽ - Luân Tâm - Thơ
23. Hao gầy - Luân Tâm - Thơ
22. Gối lạnh - Luân Tâm - Thơ
20. Ve sầu xác nhện - Luân Tâm - Thơ
19. Tình tứ - Luân Tâm - Thơ
18. Hương quê - Luân Tâm - Thơ
17. Tủi gối chăn - Luân Tâm - Thơ
16. Còn em - Luân Tâm - Thơ
15. Vẫn chờ - Luân Tâm - Thơ
14. Như mộng - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 1701 - 1710 tin trong 2545 kết quả