Chuyện chiêm bao (hai) - Bùi Giáng - Thơ
Đêm đêm anh ngủ màn trời
Nằm trên chiếu đất dịch dời tủy xương
Tủy xương dời dịch tuyết sương
Trùng quan thu tóm về vườn giá băng
Mồ hôi sa mạc hằng hằng
Đổ ra thánh thót cản ngăn bốn mùa
Nắng mưa dù thiệt dù thua
Thiệt thua thù thắng thượng thừa thành thân
Bấy nay kẻ Việt người Tần
Bấy nay dưới nguyệt đếm gần đếm xa
Đếm lui đếm tới đời ta
Đếm từ mạt thế đổi ra thịnh triều
Bất ngờ dừng sững đến điều
Hồng hoang thái thậm hoang liêu dại khờ
Đầy vai địa lý chép tờ
Thơ về quá muộn tóc tơ điêu tàn
Trời màn đất chiếu hỗn mang
Sầu đi hỗn độn quá quan điệu chào
Mùa Thu cổ tích - Phương Triều - Thơ
Lông ngỗng - Phương Triều - Thơ
Góc phố - Phương Triều - Thơ
Giọt sữa đất - Phương Triều - Thơ
Đóm lửa - Phương Triều - Thơ
Cút kít - Phương Triều - Thơ
Cõi mộng - Phương Triều - Thơ
Stalin! Stalin! - Tố Hữu - Thơ
Bài ca mùa Xuân 1961 - Tố Hữu - Thơ
Bài ca quê hương - Tố Hữu - Thơ
Hiển thị 2101 - 2110 tin trong 2545 kết quả