Thơ

Chuyện lâu rồi  - Nguyễn Nhật Ánh  - Thơ

08/01/2015 20:14
Lượt xem 57536

Lần thứ nhất gặp anh, em nói:
-Chỉ xin làm em gái của anh

Lần thứ hai gặp em, anh nói:
-Muốn xin em làm vợ của anh

Lần trước, anh cười chẳng nói
Lần sau, em cười quay đi

Hôm nay
Họ xa nhau từ lâu
Còn lại tiếng mưa ngâu
Gõ nhịp giọt phanh thềm đêm vắng
Và một dòng thơ
trang trải nợ ban đầu

Các tác phẩm khác

Ngủ với trăng  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 18:13
Lượt xem 5111
Ta không nhấp rượu
Mà lòng ta say
Vì lòng nao nức muốn
Ghì lấy đám mây bay

Ngoài vũ trụ  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 18:12
Lượt xem 5962
Lụt Hồng thủy trời không cho tái lại,
Khiến bồ câu bay bổng quá không gian.

Nắng tươi  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 18:10
Lượt xem 5319
Lá xuân sột sạt trong làn nắng
Ta ngỡ, em ơi vạt áo hường
Thứ áo ngày xuân em mới mặc
Lòng ta rộn rã nỗi yêu thương.

Một nửa trăng  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:44
Lượt xem 5172
Hôm nay có một nửa trăng thôi,
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
Gió làm nên tội buổi chia phôi!

Một miệng trăng  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:43
Lượt xem 5210
Cả miệng ta trăng là trăng
Cả lòng ta vô số gái hồng nhan
Ta nhả ra đây một nàng
Cho mây lặng lờ, cho nước ngất ngây

Một đêm nói chuyện với gái quê  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:42
Lượt xem 5266
Chứa đầy hoa mộng trên trời cao
Đêm ấy không trăng mà có sao
Một tiếng vang xa, rơi xuống suối
Thì thầm trong gió ngàn phi lao.

Mơ hoa  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:39
Lượt xem 6765
Trầm lan nhẹ ngấm không gian,
Giây phút buồn lây đến mộng vàng.
Xiêm áo hôm nay tề chỉnh quá,
Dám ôm hồn cúc ở trong sương.

Mất duyên  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:37
Lượt xem 4723
Xuân em hơ hớ đào non
Chàng đã thương thương muốn kết hôn
Từ ấy xuân em càng chín ửng
Ngày ngày giặt lụa bến sông con.

Hồn lìa khỏi xác  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:34
Lượt xem 4426
Há miệng cho hồn văng lên muôn trượng,
Chơi vơi trong khí hậu chín từng mây.
Ánh sáng lại sẽ tan vào hư lãng,
Trời linh thiêng; cao cả gợi nồng say...

Hồn là ai  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:33
Lượt xem 6651
Hồn là ai là ai? Tôi không biết
Hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi
Môi đầy hương tôi không dám ngậm cười
Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng

Hiển thị 2381 - 2390 tin trong 2416 kết quả