Thơ

Cô gái Bắc kỳ 1  - Thăng Trầm  - Thơ

19/12/2014 16:56
Lượt xem 22047

Cô gái bắc kỳ yêu mến ơi
Cô giử tim anh đã một thời
Lang thang ngơ ngẩn đi tìm mãi
Tim để đâu rồi, người yêu ơi

Cô gái bắc kỳ nghịch ngợm kia
Lòng anh cô giử chẵng đưa "dzià"
Để anh ngơ ngẩn bao ngày tháng
Sợ chẵng gặp ai lúc chia lìa

Cô gái bắc kỳ đáng thương yêu
Tình anh sưởi ấm lúc cô liêu ?
Dừng mang đi ép trong trang giấy
Để nở trên môi đượm yêu kiều

Cô gái bắc kỳ rất nên thơ
Khi mới gặp cô bị sững sờ
Như đang lưu luyến bao hoài tưởng
Như gặp lại người thấy trong mơ

6/8/2003

Các tác phẩm khác

Vẫn chờ một mùa xuân  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:52
Lượt xem 26773
Bao năm qua anh đi chưa trở lại
Nơi quê nghèo em khắc khoải chờ mong
Nghe cô đơn len lén chiếm vào hồn
Lòng chợt nhớ xuân nào ta ly biệt

Tình mộng đêm xuân  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:52
Lượt xem 23939
Mùa xuân đến anh nhớ em nhiều lắm
Nhớ môi cười và ánh mắt long lanh
Nhớ một chiều em nói chuyện xa xăm
Anh không hiểu ne6n cứ hoài ngớ ngẩn

Đôi đũa lệch  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:50
Lượt xem 23776
Anh cũng biết
Mình như đôi đũa lệch
Một chiếc dài
Một chiếc ngắn thành đôi
Tạo hóa trêu hay duyên nợ do trời
Mà chiếc kia lại dựa vào chiếc nọ

Bóng dừa quê hương  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:49
Lượt xem 28512
Ngày xưa cắp sách đến trường
Quê hương là những con đường tuổi thơ
Con chuồng chuồng trái mù u
Hàng dừa nghiêng bóng đôi bờ sông quê

Chỉ là dĩ vãng  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:49
Lượt xem 25310
Mưa làm cho đất phôi pha
Hai ta hóa đá cũng là rong rêu
Mây hồng tuổi độ bao nhiêu
Có che được hết buổi chiều hoàng hôn

Chỉ là kỷ niệm  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:48
Lượt xem 15639
Còn đâu đôi mắt xưa buồn
Những đêm thao thức chờ trông một người
Bây giờ chỉ mỗi tôi thôi
Nghe ray rứt nỗi ngậm ngùi quanh đây

Bóng nước  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:37
Lượt xem 26684
Bập bồng
Bong bóng trời mưa
Chút chua xót của
Ngày xưa có còn
Cây mơ lá rũ
Chiều đông
Hồn tôi nhàu nát mênh mông nỗi buồn

Bên hàng dâm bụt  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:36
Lượt xem 16770
Tôi về thăm lại chốn xưa
Qua cây cầu nhỏ nắng trưa mùa hè
Con đường vẫn bóng hàng tre
Hàng dâm bụt nở loe hoe bên rào

Vọng tiếng quê hương  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:35
Lượt xem 28677
Những cuộc đời là biển trôi sóng nổi
Chấm hỏi nào cũng là kẻ tha hương
Đừng hỏi tôi đâu là những cánh đồng
Quê hương xưa có còn chùm khế ngọt

Mưa chiều miền Trung  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:34
Lượt xem 32456
Răng mà da diết người ơi
Chiều trên phố Huế mưa rơi nhạt nhòa
Hồi chuông Thiên Mụ trôi xa
Vãn câu chuyện cổ nghe ra mà buồn

Hiển thị 441 - 450 tin trong 1486 kết quả