Cô gái Bắc kỳ 1 - Thăng Trầm - Thơ
Cô gái bắc kỳ yêu mến ơi
Cô giử tim anh đã một thời
Lang thang ngơ ngẩn đi tìm mãi
Tim để đâu rồi, người yêu ơi
Cô gái bắc kỳ nghịch ngợm kia
Lòng anh cô giử chẵng đưa "dzià"
Để anh ngơ ngẩn bao ngày tháng
Sợ chẵng gặp ai lúc chia lìa
Cô gái bắc kỳ đáng thương yêu
Tình anh sưởi ấm lúc cô liêu ?
Dừng mang đi ép trong trang giấy
Để nở trên môi đượm yêu kiều
Cô gái bắc kỳ rất nên thơ
Khi mới gặp cô bị sững sờ
Như đang lưu luyến bao hoài tưởng
Như gặp lại người thấy trong mơ
6/8/2003
Anh có tốt không - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Biển - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Em sợ - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Sự tích hóa đá - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Trước Nha Trang - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Không đề - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Một mình - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Tôi thấy mình ... - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Đề tặng một giấc mơ - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Nhỏ bé tựa búp bê - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Hiển thị 1081 - 1090 tin trong 1486 kết quả