Thơ

Cô gái Bắc kỳ 1  - Thăng Trầm  - Thơ

19/12/2014 16:56
Lượt xem 22299

Cô gái bắc kỳ yêu mến ơi
Cô giử tim anh đã một thời
Lang thang ngơ ngẩn đi tìm mãi
Tim để đâu rồi, người yêu ơi

Cô gái bắc kỳ nghịch ngợm kia
Lòng anh cô giử chẵng đưa "dzià"
Để anh ngơ ngẩn bao ngày tháng
Sợ chẵng gặp ai lúc chia lìa

Cô gái bắc kỳ đáng thương yêu
Tình anh sưởi ấm lúc cô liêu ?
Dừng mang đi ép trong trang giấy
Để nở trên môi đượm yêu kiều

Cô gái bắc kỳ rất nên thơ
Khi mới gặp cô bị sững sờ
Như đang lưu luyến bao hoài tưởng
Như gặp lại người thấy trong mơ

6/8/2003

Các tác phẩm khác

Tình thứ nhất  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:14
Lượt xem 20517
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em , kèm với một lá thư.
Em không lấy , và tình anh đã mất.
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

Thu  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:13
Lượt xem 22766
Nõn nà sương ngọc quanh thềm đậu.
Nắng nhỏ bâng khuâng chiều lỡ thì.
Hư vô bóng khói trên đầu hạnh;
Cành biếc run run chân ý nhi.

Ta muốn ôm  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:12
Lượt xem 43595
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Sương mờ  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:11
Lượt xem 26185
Sương lan mờ, bờ sông tưởng gần nhau,
Sương lan mờ, và hồn tôi nghe đaụ

Rạo rực  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:09
Lượt xem 27920
Tơ liễu dong gần tơ liễu êm;
Bướm bay lại sánh bướm bay kèm;
Ngàn đôi chim hót- Chàng trai ấy
Không có người yêu để gọi "em".

Nói tào lao  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:08
Lượt xem 30550
Nếu anh chết thử vài năm.
Để xem em đứt ruột tằm ra sao?
Để xem nỗi qúy niềm yêu
Một lần cuối rốt bao nhiêu mặn nồng?

Nguyện  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:07
Lượt xem 46883
Nguyện miếng ngon đừng vắng bóng em
Nguyện cảnh đẹp có em bên cạnh
Nguyện tâm hồn như chim chắp cánh
Nguyện xương thịt như cây liền cành.

Lời kỹ nữ  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:06
Lượt xem 24596
Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;
Vội vàng chi, trăng sáng quá, khách ơi.
Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
Khách không ở, lòng em cô độc quá.

Không đề  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:04
Lượt xem 27963
Tôi nhận cái này đã từ lâụ
Bây giờ nó tới, dẫu hơi mau,
đã không tránh khỏi thì tôi tiếp
một cách đau thương nhưng ngẩng đầụ

Hoa nở để mà tàn  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:02
Lượt xem 16281
Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt

Hiển thị 821 - 830 tin trong 1486 kết quả