Cô gái Bắc kỳ 1 - Thăng Trầm - Thơ
Cô gái bắc kỳ yêu mến ơi
Cô giử tim anh đã một thời
Lang thang ngơ ngẩn đi tìm mãi
Tim để đâu rồi, người yêu ơi
Cô gái bắc kỳ nghịch ngợm kia
Lòng anh cô giử chẵng đưa "dzià"
Để anh ngơ ngẩn bao ngày tháng
Sợ chẵng gặp ai lúc chia lìa
Cô gái bắc kỳ đáng thương yêu
Tình anh sưởi ấm lúc cô liêu ?
Dừng mang đi ép trong trang giấy
Để nở trên môi đượm yêu kiều
Cô gái bắc kỳ rất nên thơ
Khi mới gặp cô bị sững sờ
Như đang lưu luyến bao hoài tưởng
Như gặp lại người thấy trong mơ
6/8/2003
Truyện Kiều 751-800 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 801-850 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 851-900 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 901-950 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 951-1000 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1001-1050 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1051-1100 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1101-1150 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1151-1200 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1201-1250 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Hiển thị 981 - 990 tin trong 1486 kết quả