Có thể - Thuận Hữu - Thơ
Có thể là em cũng... yêu tôi
Nếu ta không muộn mằn gặp gỡ
Và có thể bình thường như muôn thuở
Em với tôi sẽ thành vợ thành chồng
Rồi sống bên nhau
Những va chạm giận hờn
Cả lo lắng chẳng giản đơn của đời thường nữa
Khiến ta bên nhau như chồng như vợ
Yêu vất vả hơn nhiều
Nhưng ít vơ vẩn hơn...
Giả thiết thôi, tất cả đã muộn mằn
Tôi đành giấu vùi vào em câm lặng
Để bất chợt những lần vơ vẩn
Tôi lại nghĩ rằng em cũng yêu tôi
Cảm ơn em và xin biết ơn đời
Đã cho tôi mối tình có thể
Giúp tôi vượt qua nhọc nhằn, vất vả
Của mối tình đã có bấy lâu nay.
Chị tôi - Hồ Dzếnh - Thơ
Xuân ý - Hồ Dzếnh - Thơ
Huyền thoại - Cao Thoại Châu - Thơ
Hòn Vọng Phu - Cao Thoại Châu - Thơ
Gởi con ve sầu - Cao Thoại Châu - Thơ
Đôi mắt người Sơn Tây - Cao Thoại Châu - Thơ
Đọc lại thơ Đường - Cao Thoại Châu - Thơ
Đêm Tiền Giang - Cao Thoại Châu - Thơ
Để lúc nhớ Trâm xa - Cao Thoại Châu - Thơ
Cám ơn nhà văn Ngô Tất Tố - Cao Thoại Châu - Thơ
Hiển thị 1671 - 1680 tin trong 1897 kết quả