Thơ

Con nai vàng ngơ ngác, đang chờ bác thợ săn  - Thơ vui  - Thơ

17/01/2015 11:25
Lượt xem 27850

Bao giờ cho hết cô đơn
Bao giờ cho hết cái cơn độc hành
Người ta ăn ở hiền lành
Còn ta đâu phải tan tành đức nhân

Thế mà ta vẫn còn “tân”
Đến giờ chưa có ai dần hỏi han
Cuộc đời thật quá bi than
Đen như chuột cháy hoang tàn thế kia

Trách đời sao nỡ phân lìa
Cho đời ta khổ phải chia đường tình
Tết này vẫn chẳng có mình
Chỉ ta với một không tình, không yêu

Bao giờ cho được liêu xiêu
Gặp chàng hoàng tử Bạc Liêu năm nào
Cuộc đời chẳng nói xin chào
Toàn lời tạm biệt đi vào đi ra

Chỉ toàn thấy tiếng kêu ca
Sao trời chẳng thấu được ta lúc này
Ế rồi vẫn ế rất cay
Bao giờ hết để... để may mắn về

Trong lòng thấy rất ê chề
Nửa đời phiêu bạt cận kề... âm ti
Sao mà vẫn chẳng có gì
Thắp hương khấn vái cam chi bọt bèo

Nổi trôi cái phận lèo khèo
Đã đói vật vã còn nghèo tình duyên
Thương cho số kiếp truân chuyên
Người ăn chẳng hết người lần chẳng ra

Bao giờ cho hết bê tha
Có đôi có cặp như ta như người
Xin ông trời hãy mỉm cười
Cho con có được một người thương yêu

Chim còn có cặp sớm chiều
Sao con phải ế rất nhiều năm nay
Cuộc đời quả thực chua cay
Bao giờ cho đến mùa này năm sau
Để ta lại ước cho mau
Có đôi có cặp cùng nhau mặn nồng.

Theo Đỗ Huệ (Khám phá)

Các tác phẩm khác

Đưa con đi học  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:21
Lượt xem 27559
Sáng nay trời lạnh se lòng
Đưa con đi học trong sương giăng mờ
Cha nhìn hai mái đầu thơ
Bồi hồi nhớ lại cái thời xa xưa

Vỡ …..  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:20
Lượt xem 37205
Vô tình tôi đã tự đánh rơi
Chiếc gương soi bóng vỡ tan rồi
Hàn gắn làm sao cho trọn vẹn
Gương vỡ sao lành hỡi người ơi

Xuân lạc xứ  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:18
Lượt xem 23761
Đêm ba mươi tết tôi với tôi
Nhìn cành mai giả nhớ xa xôi
Bó gối trong căn phòng hiu quạnh
Ngoài sân tuyết phủ trắng màu rơi

Vườn cô liêu  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:17
Lượt xem 40424
Từ khi xa vắng bóng em
Vườn xưa trở lại buồn thêm nhớ nhiều
Xác xơ với những tiêu điều
Nghiêng nghiêng ngọn cỏ đìu hiu gió chiều

Nhớ quê  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:17
Lượt xem 36768
Xa nhà nhớ giậu mồng tơi
Nhớ giàn bông bí nhớ người tôi yêu
Vi vu những tiếng sáo diều
Thèm nghe người ấy thẹn kêu tên mình

Tình đời  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:16
Lượt xem 28129
Khi không nghoảnh mặt em làm ngơ
Anh tội tình chi sao hửng hờ
Hay là em đã quen người khác
Nên mới lạnh lùng và thờ ơ

Nụ hôn chiếc lá  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:15
Lượt xem 19838
Ngày xưa mới tập làm thơ
Bầu trời có lắm giấc mơ học trò
Bước chân giẫm lá vàng khô
Cỏ tranh lụa đẹp mọc vô sân trường

Tiếng mưa đêm  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:14
Lượt xem 32361
Những hạt mưa rơi xuống
Trắng cả một trời thơ
Nhìn mưa anh lại nhớ
Thuở tình còn ban sơ

Lý nhãn lồng  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:14
Lượt xem 36430
Tôi chưa ăn trái nhãn lồng
Em không tìm được giậu mồng tơi xưa
Ai người gánh nắng cùng mưa
Lạc con bướm trắng chiều lưa thưa buồn

Đôi mắt người xưa  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:13
Lượt xem 17215
Em buồn đứng cuối sân ga
Nhìn theo chiếc bóng tàu xa xa dần
Đôi con mắt ướt long lanh
Phải chăng là của một lần tiễn đưa

Hiển thị 1601 - 1610 tin trong 2623 kết quả