Thơ

Đêm giao thừa anh viết cho em  - Phạm Ngọc Thái  - Thơ

27/06/2015 21:51
Lượt xem 55029

ở trong Sàigòn có lạnh không?
Đêm giao thừa em ơi, trời chuyển rét.
Anh nghe dưới hàng đêm
lá cây xào xạc
Đón xuân về anh thảo bút viết cho em.

Vẫn là cô áo trắng xinh xinh
Chắc đêm nay em quên anh rồi nhỉ?
Dù dẫu thế nhưng lòng anh vẫn nhớ...
Gửi nụ hôn lên trời cho gió mang đi !

Trăng chẳng thấy đâu chỉ thấy mây che
Phố trong em và phố nơi anh ánh đèn vẫn sáng.
Trái tim em có giây phút nào run lên trong gió lạnh?
Còn tim anh bàng hoàng nhớ lắm , em ơi !

Ôi, vần thơ... xao xác cả đất trời
Em bé bỏng anh mừng em thêm tuổi
Dẫu chẳng phải của anh người đàn bà trẻ tuổi
Giao thừa về anh viết mừng hạnh phúc tới em !

Nếu có đêm nào em cảm thấy cô đơn
Thì nhớ anh vẫn về bên em ấp ủ
Làm con gió đêm ru cho em giấc ngủ
Xoa lên mình em hơi ấm trái tim anh !

Đêm giao thừa hôn em nhé, nghe em !

Các tác phẩm khác

Ghét yêu nầy  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:45
Lượt xem 35859
anh đến bên nầy
khi chiều nghiêng nắng
hờn dỗi vội bay
lòng hết chơi vơi

Hoang vu  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:45
Lượt xem 20797
sao xoay lưng để tình hanh hao nắng
sao khép cười để hồn đẫm hoang vu
buồn sũng cay đôi mắt trĩu sương thu
lòng chua chát ôi phôi pha nhanh đến

Hồi tưởng  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:44
Lượt xem 24303
Đi xa rồi nghĩ chuyện xưa vẫn rét
bao năm rồi mà cũng hãy còn rung
vẫn nhớ thương nhưng khiếp đảm vô cùng
sầu vẫn đó nhưng không quên kỷ niệm

Hương còn thoảng  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:44
Lượt xem 25460
Xuân chưa qua sao ve sầu khảy nhạc
chiều chưa tàn nhưng giá đã vào tim
xuân sắp đi nhưng nụ vẫn im lìm
tình duyên đã lỡ làng đôi cánh xếp

Khúc tình thu  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:43
Lượt xem 31130
Thu đã đến rồi
sao vẫn còn
ngàn mây xa cách
Thu đã đến rồi

Lần cuối  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:41
Lượt xem 25367
lần cuối môi tìm môi
lệ dâng nhòa mắt tôi
giờ đây đường vắng bóng
chỉ còn một mình tôi

Lặng nhớ  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:41
Lượt xem 23961
cát biển im lìm đón gót em
dấu chân nho nhỏ gợi êm đềm
gió vi vu thổi hồn theo sóng
hương tình thoang thoảng rối tim thêm

Luyến lưu  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:40
Lượt xem 26488
Anh gửi đến em một cánh hồng
Nhửng ngày em vắng trống mênh mông
Hương em thoang thoảng từ ký ức
Quyện với gió sầu lúc cuối đông

Man mác 2  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:38
Lượt xem 21783
chiều tím em tôi
bên đường phố vắng
hẹn cùng nắng vương
sầu giăng khắp ngỏ
lệ vẫn chưa nhòa

Mong manh tình sầu  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:37
Lượt xem 23304
Về đi anh em buồn như thu khóc
những giận hờn theo hạ đã trôi qua
ở phương xa tình có nghĩ đến nhà
trong giọt nă'ng áo cô đơn em khoác

Hiển thị 1201 - 1210 tin trong 2676 kết quả