Đêm xuân thương con thiêu thân - Nguyễn Khuyến - Thơ
Giống lông cánh phận mình nho nhỏ
Chết là yên , chết chỗ quang minh
Phải chăng thảng thốt đã đành
Mà trong dúng dắng xem tình dễ đâu
Chữ trí năng trước sau giữ vẹn
Thời buổi này chẳng bén lợi danh
Đèn chong chừng cũng thương mình
Thân tàn ra bụi, lệ tình chưa khô .
(Bản dịch của Hoàng Tạo )
Stalin! Stalin! - Tố Hữu - Thơ
Bài ca mùa Xuân 1961 - Tố Hữu - Thơ
Bài ca quê hương - Tố Hữu - Thơ
Bầm ơi - Tố Hữu - Thơ
Em ơi ... Ba Lan - Tố Hữu - Thơ
Ta đi tới - Tố Hữu - Thơ
Từ ấy - Tố Hữu - Thơ
Việt Nam máu và hoa - Tố Hữu - Thơ
Mẹ Suốt - Tố Hữu - Thơ
Hãy nhớ lấy lời tôi - Tố Hữu - Thơ
Hiển thị 831 - 840 tin trong 1268 kết quả