Thơ

Đôi lời về Thầy - Một thời để nhớ...  - Xương Rồng  - Thơ

12/01/2015 17:01
Lượt xem 48475

trích lưu bút ngày kết thúc lớp Quay Vidéo Khóa 45 (16.08.2004-16.11.2004), Đài HTV tổ chức, Thầy Trần Sum đứng lớp.

I - Đôi lời về Thầy

Ngày nhập học, tất cả cùng đến lớp,
Trước mặt em là hình bóng giảng viên.
Nhìn nghiêm trang, nhưng nét mặt dịu hiền,
Bầu không khí vừa êm, vừa khác lạ.

Nghe điểm danh, đến ai thì vâng dạ,
Các học viên cùng lắng nghe lời thầy.
Ôi thân thương, niềm cảm mến từ đây,
Cùng tiến bước, theo thầy cùng tiến bước.

Ngày lại ngày đem hết nguồn tâm lực,
Thầy truyền đạt về kiến thức ở đời.
Với ước mong bao thế hệ nơi nơi,
Biết đóng góp cuộc đời cho nhân loại.

Thời gian trôi, sắp đến ngày mãn khóa,
Nghĩa thầy trò, năm tháng đã thâm sâu.
Sắp chia tay ai cũng thoáng u sầu,
Lời kính chúc, mong thầy luôn an phúc.

Xương Rồng

II - Một thời để nhớ

Khóa bốn lăm (45), lớp Quay Vidéo,
Tổng thành viên được năm bảy (57) học trò.
Tính tuổi tác đủ thành phần lớn nhỏ,
Ôi diệu kỳ, một lớp chẳng ai ngờ.

Thời gian qua số học viên rơi rụng,
Chỉ còn lại có năm mốt (51) mà thôi.
Nhưng ai nấy vẫn đồng sức chung lòng,
cùng cố học theo những lời thầy giảng.

Có những lúc giờ học thấy chán nản,
Nét mặt thầy tỏ dấu hiệu không vui.
Lớp ngồi im chẳng dám hé một lời,
Bầu không khí nặng nề và căng thẳng.

Nhưng tình thân của lớp ngày gắn chặt,
Như gia đình, gia đình nhỏ thân yêu.
Cùng sẻ chia, cùng trao đổi mọi điều,
Từ cuộc sống, trên con đường đổi mới.

Ôi lớp học, cũng đến ngày kết thúc,
Lòng ngậm ngùi chẳng muốn chia tay nhau.
Có ra đi đến tận chốn phương nào,
Xin luôn nhớ, bạn ơi xin luôn nhớ.

Xương Rồng

Các tác phẩm khác

Thăng Long hoài cổ (Thăng Long Thành hoài cổ)  - Bà Huyện Thanh Quan - Thơ

18/08/2013 16:01
Lượt xem 9604
Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Ðến nay thấm thoát mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Qua Đèo Ngang  - Bà Huyện Thanh Quan - Thơ

18/08/2013 15:59
Lượt xem 12184
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà

Chùa Trấn Bắc  - Bà Huyện Thanh Quan - Thơ

18/08/2013 15:58
Lượt xem 9846
Trấn Bắc hành cung cỏ dãi dầu
Chạnh niềm cố quốc nghĩ mà đau
Mấy tòa sen rớt mùi hương ngự
Năm thức mây phong nếp áo chầu

Nhà thơ Trần Tế Xương thương vợ  - Trần Hữu Nghiễm - Thơ

18/08/2013 15:52
Lượt xem 12436
Người thương vợ nhất nước
Chắc có lẽ là ông!
Thương thân cò lặn lội
Thương mặt nước đò đông

Khung trời ký ức  - Huyền Minh - Thơ

18/08/2013 15:45
Lượt xem 12675
Nhớ về Tú Xương

Quê hương tôi tận bên kia trái đất
Cách đại dương thăm thẳm một trời xa
Hai lăm năm lưu lạc bước xa nhà
Dòng nhật ký từng trang ghi đậm nét...

Xa xưa Sài Gòn  - Thăng Trầm - Thơ

18/08/2013 15:41
Lượt xem 13496
Sài gòn thuở ấy giờ ở đâu
Nguyễn Huệ Tự Do đã đổi màu
Còn đâu thơ mộng Tao Dàn cũ
muôn nét phai tàn Tú Xương đau

Thấy dễ mà khó  - Tăng Minh Luân - Thơ

18/08/2013 15:39
Lượt xem 10823
Lớp 12 lớp càng cao
Khuyên nhau gắng học cớ sao hay lười.
Học rồi giúp ích cho đời
Đừng như Chiêu Thống cỗng người hại dân.

Nắng phai  - Luân Tâm - Thơ

18/08/2013 15:36
Lượt xem 13290
Biết có còn chăng chút nắng phai
Gió mưa xóa hết nợ lưu đày
Ngày đêm mong ngủ ôm gối mẹ
Chẳng nợ ai cũng chẳng phiền ai!

Nhớ Tú Xương  - Trần Hậu - Thơ

18/08/2013 15:34
Lượt xem 17186
Nghĩ lại thương ông đến bất bình
Số phận lung trung điểu bách thanh
Ông Nghè ông Cống kinh chữ nghĩa
Quan Pháp quan Nam sợ thanh danh

Thơ tặng vợ  - Cao Thoại Châu - Thơ

18/08/2013 15:32
Lượt xem 14427
Không phải vợ ông Trần Tế Xương
nhà thơ có hai bàn tay trắng
có bãi xa thân cò cánh mỏng
tiếng eo sèo như sóng dậy trên sông

Hiển thị 2441 - 2450 tin trong 2601 kết quả