Em xấu hổ - Mộng Tuyết - Thơ
Nhớ chuyện đêm qua còn thẹn thùng
Mặt hồ phẳng lặng ánh trăng trong
Bóng trăng cùng với em đang tắm
Làn nước vờn da em lạnh lùng.
Giậu trúc bờ bên, gió phất phơ
Bỗng nghe tiếng hát vẳng bay qua
Giật mình ngơ ngác nhìn... Em thấy
Sau trúc, trời ơi! anh bước ra.
Quàng vội khăn bông em chạy vào
Ngẩn ngơ anh hỏi: - Đã làm sao?
- Không làm sao cả, nhưng em thấy
Thèn thẹn lòng em nó thế nào!...
(Hà Nội báo số 18 - 6 tháng Năm 1936)
Tư liệu PNV
Sao mọc - Xuân Diệu - Thơ
Mây lưng chừng hàng - Xuân Diệu - Thơ
Quạt - Xuân Diệu - Thơ
Lại một vừng trăng - Xuân Diệu - Thơ
Lại trung thu - Xuân Diệu - Thơ
Chiếc bánh trung thu - Xuân Diệu - Thơ
Trăng dọi phòng ta... - Xuân Diệu - Thơ
Ngược dòng sông Đuống - Xuân Diệu - Thơ
Hồ của hai ta - Xuân Diệu - Thơ
Gần - Xuân Diệu - Thơ
Hiển thị 1531 - 1540 tin trong 2259 kết quả