Thơ

Hai lòng  - Nguyễn Bính  - Thơ

18/12/2014 13:47
Lượt xem 40627

Lòng em như quán bán hàng,
Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi
Lòng anh như mảng bè trôi,
Chỉ về một bến, chỉ xuôi một chiều
Lòng anh như biển sóng cồn
Chứa muôn con nước, ngàn con sông dài
Lòng em như cánh lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu

Lòng anh tựa hoa hướng dương,
Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời
Lòng em như cái con thoi,
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành.

Các tác phẩm khác

Nói tào lao  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:08
Lượt xem 30478
Nếu anh chết thử vài năm.
Để xem em đứt ruột tằm ra sao?
Để xem nỗi qúy niềm yêu
Một lần cuối rốt bao nhiêu mặn nồng?

Nguyện  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:07
Lượt xem 46835
Nguyện miếng ngon đừng vắng bóng em
Nguyện cảnh đẹp có em bên cạnh
Nguyện tâm hồn như chim chắp cánh
Nguyện xương thịt như cây liền cành.

Lời kỹ nữ  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:06
Lượt xem 24509
Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;
Vội vàng chi, trăng sáng quá, khách ơi.
Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
Khách không ở, lòng em cô độc quá.

Không đề  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:04
Lượt xem 27933
Tôi nhận cái này đã từ lâụ
Bây giờ nó tới, dẫu hơi mau,
đã không tránh khỏi thì tôi tiếp
một cách đau thương nhưng ngẩng đầụ

Hoa nở để mà tàn  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:02
Lượt xem 16264
Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt

Hôn  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:01
Lượt xem 33011
Trời ơi, ôm lấy say sưa
Mặt khao khát mặt, lòng mơ ước lòng
Hôn em nước mắt chảy ròng
Em ơi như ngọn đèn chong vẫn chờ.

Hẹn hò  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:00
Lượt xem 28826
Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ:
"Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiềụ
"Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
"Anh sung sướng với chút tình vụn ấy"

Dối trá  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 09:59
Lượt xem 20483
Nói chi nữa tiếng buồn ghê gớm ấy
Để lòng tôi sung sướng muốn tiêu tan ?
Tất cả tôi rung rẩy tựa dây đàn
Nghe thỏ thẻ chính điều tôi giấu kỹ,

Ca tụng  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 09:55
Lượt xem 28392
Trăng, vú mộng đã muôn đời thi sĩ
Giơ hai tay mơn trớn vẻ tròn đầy;
Trăng, hoa vàng lay lắt cạnh bờ mây;
Trăng, đĩa ngọc giữa mâm trời huyền bí;

Buồn trăng  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 09:54
Lượt xem 21810
Gió sáng bay về, thi sĩ nhớ;
Thương ai không biết, đứng buồn trăng.
Huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió,
Xanh biếc trời cao, bạc đất bằng.

Hiển thị 481 - 490 tin trong 1141 kết quả