Thơ

Ly tao I  - Bùi Giáng  - Thơ

09/01/2015 07:10
Lượt xem 40788

Tặng Bùi Vĩnh Phước

Gánh than lên bán chợ Trời
Thiên Thần xúm hỏi: Em người ở đâu?
Thưa rằng: Em ở rất lâu
Trần gian dưới đó dãi dầu liên miên
Bảo rằng: chưa rõ tuổi tên?
Thưa rằng: tên tuổi là Em đây rồi
Nghĩa là Sơn Nữ đó thôi
Hỏi rằng: sao chẳng thấy môi em cười?
Thưa rằng: cười gượng không vui
Nên đành mím miệng một đời cho qua
Hỏi rằng: dưới đó bông hoa
Nở vào mùa Hạ hay là mùa Xuân?
Thưa rằng: cái đó em quên
Vì chưng lo đốt than nên không nhìn
Hỏi rằng: một chút của tin
Muốn trao em giữ, em xin thứ gì?
Thưa rằng: Em chẳng biết chi
Hỏi rằng: Em thích xiêm y không nào?
Thưa rằng: Dày mỏng ra sao?
Bảo rằng: toàn gấm lụa đào nhung hoa
Thưa rằng: chẳng hợp màu da
Toàn thân như hột chà là em đen
Bảo rằng: hãy tắm suối tiên
Một giờ sau Em sẽ đổi đen ra hồng
Thưa rằng: Em có tấm chồng
Yêu màu da cũ kiếu ông em về

Các tác phẩm khác

Bên sông  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:56
Lượt xem 24650
Có hai em bé học trò,
Xem con kiến gió đi đò lá tre.
Nứa xuôi từng một thôi bè,
Nắng sang bãi cát bên kia có chiều.

Không ngủ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:55
Lượt xem 22986
Có trăng bóng lạnh vườn đào,
Có giàn nhạc ngựa lơi vào trong đêm.
Và trong lòng với trong tim,
Có lời em, có bóng em rõ ràng.

Thư gửi Thầy Mẹ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:54
Lượt xem 19990
Ai về làng cũ hôm nay,
Thư này đưa hộ cho thầy mẹ tôi.
Con đi mười mấy năm trời,
Một thân, một bóng, nửa đời gió sương.

Quan Trạng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:53
Lượt xem 20687
Quan Trạng đi bốn lọng vàng,
Cờ thêu tám lá qua làng Trang Nghiêm.
Mọi người hớn hở ra xem,
Chỉ duy có một cô em chạnh buồn.

Bên hồ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:52
Lượt xem 36940
Lá rơi theo gió bay,
Bên hồ ta đứng đắm say nhìn hồ.
Sương mai đây đó trắng mờ,
Như còn lưu luyến đôi bờ cây xanh.

Lòng nào dám tưởng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:51
Lượt xem 27581
Mẹ em như bóng nắng về chiều
Sống được bao nhiêu biết bấy nhiêu.
Em em còn trẻ người non dạ,
Há nỡ theo anh, nỡ bỏ liều.

Quán lạnh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:51
Lượt xem 19946
Mùa thu đến chậm như chưa đến,
Lá vội rơi theo gió vội vàng,
Sương đã dâng lên chiều đã xuống,
Bến đò đã tắt chuyến sang ngang.

Đường rừng chiều  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:50
Lượt xem 27188
Lữ hành bắt gặp quán cơm,
Bầy ong bắt gặp mùi thơm hoa rừng.
Đèo cao con suối ngập ngừng,
Nắng thoai thoải nắng chiều lưng lửng chiều.

Đêm cuối cùng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:49
Lượt xem 30329
Hội làng mở giữa mùa thu,
Trời cao gió cả trăng như ban ngày.

Mùa xuân xanh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:49
Lượt xem 27956
Mùa xuân là cả một mùa xanh,
Trời ở trên cao, lá ở cành.
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
đồng nàng và lúa ở đồng anh.

Hiển thị 1251 - 1260 tin trong 2500 kết quả