Ly tao I - Bùi Giáng - Thơ
Tặng Bùi Vĩnh Phước
Gánh than lên bán chợ Trời
Thiên Thần xúm hỏi: Em người ở đâu?
Thưa rằng: Em ở rất lâu
Trần gian dưới đó dãi dầu liên miên
Bảo rằng: chưa rõ tuổi tên?
Thưa rằng: tên tuổi là Em đây rồi
Nghĩa là Sơn Nữ đó thôi
Hỏi rằng: sao chẳng thấy môi em cười?
Thưa rằng: cười gượng không vui
Nên đành mím miệng một đời cho qua
Hỏi rằng: dưới đó bông hoa
Nở vào mùa Hạ hay là mùa Xuân?
Thưa rằng: cái đó em quên
Vì chưng lo đốt than nên không nhìn
Hỏi rằng: một chút của tin
Muốn trao em giữ, em xin thứ gì?
Thưa rằng: Em chẳng biết chi
Hỏi rằng: Em thích xiêm y không nào?
Thưa rằng: Dày mỏng ra sao?
Bảo rằng: toàn gấm lụa đào nhung hoa
Thưa rằng: chẳng hợp màu da
Toàn thân như hột chà là em đen
Bảo rằng: hãy tắm suối tiên
Một giờ sau Em sẽ đổi đen ra hồng
Thưa rằng: Em có tấm chồng
Yêu màu da cũ kiếu ông em về
Chợ chim - Hữu Thỉnh - Thơ
Chuyến đò đêm giáp ranh - Hữu Thỉnh - Thơ
Cuối năm - Hữu Thỉnh - Thơ
Đêm chuẩn bị - Hữu Thỉnh - Thơ
Đi dưới cây - Hữu Thỉnh - Thơ
Đi trong mây - Hữu Thỉnh - Thơ
Đường tới thành phố (1) - Hữu Thỉnh - Thơ
Đường tới thành phố (2) - Hữu Thỉnh - Thơ
Đường tới thành phố (3) - Hữu Thỉnh - Thơ
Đường tới thành phố (4) - Hữu Thỉnh - Thơ
Hiển thị 771 - 780 tin trong 2500 kết quả